Ở chuyến làm khách tới sân Nou Camp, có tới 3 cầu thủ đá chính của Getafe là Takefusa Kubo, Carles Alena và Marc Cucurella đã hoặc vẫn đang thuộc biên chế của gã khổng lồ xứ Catalan. Cụ thể, nếu như Kubo và Cucurella từng có thời gian khoác áo Barca thì Alena hiện chơi cho Getafe theo dạng cho mượn. Đáng tiếc là dù hiểu Barca khá rõ, tất cả đều không thể giúp Getafe tránh được trận thua với tỷ số cách biệt.
Tiền đạo Lionel Messi đã có một trận đấu cực kỳ ấn tượng trước Getafe. 2 bàn thắng cùng 1 đường kiến tạo thực tế vẫn chưa phản ánh giá trị của chân sút sinh năm 1987 này. Theo thống kê, ở trận đấu vừa rồi Messi tung ra tới 7 cú dứt điểm (anh là người tích cực "bắn phá" nhất trên sân), trong đó có đến 4 cú đi trúng đích và 1 cú đưa bóng đập xà ngang. Với cú đúp vừa ghi được, Messi tiếp tục dẫn đầu danh sách vua phá lưới La Liga 2020/21 với 25 lần làm tung lưới đối phương, hơn người xếp thứ 2 là tiền đạo Luis Suarez của Atletico 4 bàn.
Khi tỷ số đang là 1-1, hậu vệ Chakla đã trở thành tội đồ của Getafe khi thực hiện đường chuyền về bất cẩn ở phút 28. Trong pha bóng này, Chakla đã không để ý thấy thủ môn David Soria đang trên đà lao ra nên đã đưa bóng thẳng về lưới nhà. Đáng chú ý, đây đã lần thứ 3 các cầu thủ Getafe tặng bàn thắng cho đối thủ ở La Liga kể từ đầu giải. Riêng 3 vòng gần đây có đến 2 lần Getafe để thua do chính cầu thủ của họ "đốt lưới nhà". Tại sân chơi số 1 xứ sở đấu bò 2020/21, không có đội bóng nào tỏ ra hào phóng như Getafe.
Tuy trung vệ Robnald Araujo phạm lỗi với Unal trong vòng cấm khiến Barca bị thổi phạt đền, anh cũng không đáng bị xem là tội đồ do đã lập công chuộc tội bằng cú đánh đầu nâng tỷ số lên 4-2 ở phút 87. So với Araujo, một trung vệ khác của Barca là Clement Lenglet gây thất vọng hơn nhiều. Chỉ trong 12 phút đầu, anh hết nhận thẻ vàng lại "đôt lưới nhà" biếu không cho Getafe bàn gỡ hòa 1-1. Với những gì đã thể hiện, không ngạc nhiên khi cầu thủ người Pháp này phải rời sân để nhường chỗ cho Ilaix Kourouma ngay sau giờ nghỉ.
Sau khi để thua Real 1-2 trong trận El Clasico, Barca đã gượng dậy rất nhanh khi thắng liền 2 trận gần nhất đều với tỷ số cách biệt (họ mới đè bẹp Athletic Bilbao 4-0 ở chung kết cúp Nhà vua Tây Ban Nha cách đây ít ngày). Tính ra, trong 16 vòng gần đây Barca chỉ đánh rơi điểm số ở vỏn vẹn 2 trận. Với phong độ ấn tượng như vậy, Barca đã thu về 68 điểm để tiếp tục gây sức ép nghẹt thở lên 2 đội xếp trên là Atletico Madrid và Real Madrid. Họ hiện kém Atletico và Real lần lượt 5 và 2 điểm nhưng lại có ưu thế là vẫn còn 1 trận chưa đá trong tay.
Bình Luận