Đừng vội chê Marcus Rashford

Nhiều cổ động viên bĩu môi khi thấy Marcus Rashford khoác áo một CLB tầm cỡ như Barca, song màn trình diễn ở trận ra mắt của anh đã cho thấy đầy hứa hẹn.

Đừng vội chê Marcus Rashford

Ở trận giao hữu của Barca với Vissel Kobe vừa qua, Rashford được HLV Hansi Flick tung vào sân vào đầu hiệp 2, thế chỗ Raphinha. Thời điểm ấy, gã khổng lồ xứ Catalunya đang hòa đại diện của Nhật Bản dẫn 1-1. Người ghi bàn duy nhất cho Barca là trung vệ Eric Garcia.

Khi vào sân, Rashford thi đấu dạt cánh trái sở trường trong hệ thống 4-2-3-1. Anh hoạt động năng nổ, xử lý bóng tự tin và tỏ ra đầy quyết tâm ở từng bước chạy. Nói suông thì có vẻ khó tin song những con số thống kê không hề biết nói dối.

Theo đó, trong 33 phút hiện diện trên sân, Rashford có 31 lần chạm bóng, tung ra 15/17 đường chuyền chính xác (tỷ lệ 88%). Ngoài ra, ngôi sao mang áo số 14 còn sở hữu 1 lần tạo cơ hội, 1 cú sút, 4 lần chạm bóng ở vòng cấm đối phương, 1 đường chuyền vào 1/3 cuối sân, 2/2 đường chuyền dài chuẩn xác, 1 lần kiếm về phạt góc, 1 lần cắt bóng cùng 3 lần thu hồi bóng.

Chính Rashford là người tung đường hay cho Robert Lewandowski ở phút 77, trước khi tiền đạo người Ba Lan kiến tạo cho tài năng trẻ Roony Bardghji lập công nâng tỷ số lên 2-1, đưa Barca vượt lên. 

Nhìn chung, với một tân binh mới chân ướt chân ráo đến môi trường hoàn toàn xa lạ, Rashford đã phần nào cho thấy sự hòa nhập tốt vào lối chơi chung của toàn đội. Chân sút 27 tuổi không hề bị ngợp, thay vào đó, xử lý khá gọn gàng, điềm tĩnh và tự tin. Sẽ là tuyệt vời hơn nếu Rashford có cho mình một pha kiến tạo trước Vissel Kobe.

Đừng vội chê Marcus Rashford

Khi đang chơi tương đối ổn, Rashford bất ngờ bị HLV Flick rút ra nghỉ ở phút 78, nhường chỗ cho Pedro Fernandez. Dù vậy, đây không phải do Rashford kém chuyên môn mà vì chiến lược gia người Đức muốn giữ chân cho cậu học trò, khi anh chỉ mới trở lại từ chấn thương gân kheo.

Nhận câu hỏi về Rashford, HLV Flick thẳng thắn chia sẻ với truyền thông: "Chúng tôi đang rất cẩn thận với Marcus vì cậu ấy vừa mới bình phục chấn thương và chưa bắt đầu tập luyện hoàn toàn với bóng".

Ý đồ của Flick đã quá rõ ràng, đó là ông sẽ từng bước sử dụng Rashford để cầu thủ này vừa có thể làm quen, bắt nhịp với lối chơi của Barca, vừa tránh nguy cơ tái phát chấn thương. Vào ngày 31/7 tới, Barca sẽ đá trận giao hữu tiếp theo gặp FC Seoul của Hàn Quốc, và Rashford nhiều khả năng sẽ tiếp tục được ra sân thể hiện mình.

Thổ lộ trên kênh chính thức của Barca sau trận ra mắt CLB, Rashford nói: "Lý do tôi có mặt ở đây là để giúp đội bóng cố gắng giành chiến thắng. Vì vậy tôi sẽ lắng nghe mọi thông tin cần thiết và cố gắng áp dụng nó vào trận đấu, giúp đội tiến về phía trước.

Tôi có thể chơi ở nhiều vị trí khác nhau, đó là một trong những điểm mạnh của tôi, có thể thi đấu khắp hàng công. Tôi sẽ chơi ở vị trí mà đội cần và cố gắng ghi bàn cũng như kiến tạo từ những vị trí ấy".

Thời gian sẽ trả lời Rashford thành công hay thất bại ở Barca, song cho đến lúc này, mọi thứ đang đầy hứa hẹn.

    Bình Luận