"Bón hành" cho Bầy dơi
Ở tuổi 22, Lopez đang có mùa giải thứ 3 cống hiến cho đội 1 Barca. Trong ngày được HLV Hansi Flick cho đá chính thay Dani Olmo, anh là một trong những cầu thủ của Barca cho Valencia “ăn hành” nhiều nhất.
Thực tế thì không chỉ riêng Lopez mà Raphinha và Robert Lewandowski cũng lập được cú đúp giúp Barca đại thắng Bầy dơi 6-0. Tuy nhiên, so với đồng đội được Chelsea theo đuổi, thì cặp đôi nói trên vẫn không nổi bật bằng.
Ngoài 2 siêu phẩm ghi được vào lưới Valencia, Lopez còn liên tục làm khổ hàng thủ đối phương bằng những pha xử lý táo bạo. Thống kê cho thấy, ở trận đấu vừa rồi Lopez không phối hợp quá tốt với đồng đội (57/65 đường chuyền của đi đúng địa chỉ, tỷ lệ chính xác đạt 88%), nhưng bù lại anh rất tích cực đột phá. Trong 6 lần rê bóng, có 4 lần tiền vệ sinh năm 2003 vượt qua được đối thủ.
Đó là chưa kể Lopez còn tích cực tham gia hỗ trợ phòng ngự và có tới 8 lần thu hồi bóng thành công. Đáng chú ý, nếu chỉ tính các thành viên của Barca sinh trong thế kỷ 21, thì hiện chỉ có 2 người đạt thành tích ghi bàn tốt hơn Lopez ở La Liga. Cụ thể, đó là Ansu Fati (22 bàn/86 trận) và Pedri (21 bàn/140). Với 16 lần làm tung lưới đối phương, Lopez cũng có số pha lập công tương đương với Lamine Yamal (16 bàn/76 trận) ở La Liga. Tuy nhiên, anh chỉ cần 62 trận để làm điều này, nghĩa là có hiệu suất tốt hơn nhiều so với Yamal, Fati hay Pedri.
Mục tiêu ngoài tầm với của Chelsea
Chứng kiến Lopez vừa chơi trọn vẹntrận đấu để đời trước Valencia,có thể hiểu tại sao BLĐ Chelsea lại muốn có được anh đến vậy. Về phần Barca, rõ ràng BLĐ đội bóng có cái lý khi quyết định giữ chân viên ngọc quý trướcsự chèo kéo của đại diện phía Tây thành London.Và Fermin càng tỏa sáng, người ta càng thấy đề nghị mà The Blues từng gửi tới Camp Nou “khiếm nhã” đến thế nào. Theo báo chí Tây Ban Nha, GĐTT Deco của Barca thậm chí còn không thèm trả lời email được gửi tới từ Chelsea. Đơn giản là bởi ông đã biết giá trị thực sự của Lopez vượt xa con số mà Chelsea đưa ra.
Nói tóm lại, BLĐ Chelsea mà không “thọc tay vào túi sâu hơn” thì còn lâu họ mới có thể mơ tới chuyện sở hữu Lopez, nhất là khi cầu thủ này chưa có ý định rời bỏ Barca. Chẳng thể mà sau “trận tennis” giữa Barca và Valencia, chính tài năng từng có 3 lần khoác áo ĐT Tây Ban Nha đã chia sẻ: “Không phải mọi lời đồn đại liên quan đến tôi đều đúng sự thật đâu. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn là tôi muốn được tiếp tục gắn bó với Barca thêm nhiều năm nữa”.
Về phần mình, HLV Flick cũng gián tiếp đẩy Lopez khỏi tầm với của Chelsea xa hơn, qua tuyên bố rõ ràng: “Tôi rất hài lòng khi thấy Lopez thi đấu máu lửa và giành được chiến thắng trong nhiều pha tranh chấp. Ngoài ra, khả năng giữ bóng của cậu ấy cũng thật phi thường. Tất nhiên, Lopez vẫn cần phải cải thiện một số yếu tố, chẳng hạn như không được quá nóng vội trong khâu dứt điểm. Điều quan trọng ở đây là cậu ấy đang đi đúng hướng và có được sự tiến bộ sau mỗi ngày”.
Hiệu suất ghi bàn tốt hơn hẳn Yamal và Pedri
Theo thống kê, cứ sau khoảng 178 phút thì Lopez lại có một pha ghi điểm ở La Liga. Đây là con số thực sự đáng nể với một cầu thủ chơi ở vị trí tiền vệ. Để thấy Lopez sắc bén tới mức nào, chúng ta nên biết tài năng trẻ Yamal phải mất trung bình 333 phút mới lại có một lần chọc thủng lưới đối phương ở sân chơi số 1 xứ sở đấu bò. Trong khi đó, con số này với Pedri - một tiền vệ tài năng khác của Barca, là 477 phút/bàn.
Bình Luận