HLV bóng đá đầu tiên tử vong vì virus Corona tại TBN: Báo thế giới choáng váng

Theo tin từ Tây Ban Nha, đất nước này vừa ghi nhận trường hợp đầu tiên tử vong vì dính Covid-19 liên quan tới bóng đá.

Báo chí choáng váng, fan tiếc nuối

Thông tin HLV Francisco Garcia qua đời vì virus Corona đã nhanh chóng xuất hiện tràn lan trên các trang báo khắp thế giới. Họ đưa tin kèm theo đó bày tỏ sự tiếc nuối vì Garcia còn quá trẻ. Từ Tây Ban Nha CLB Malaga cũng chia sẻ nỗi buồn với CLB Atletico Portada Alta, nơi HLV này làm việc.

Họ viết trên trang twitter CLB: "Xin gửi tới CLB Atletico Portada Alta lời chia buồn sâu sắc nhất vì đã mất đi một HLV tài năng. Cùng với đó xin gửi tới gia đình và bạn bè của anh ấy những cái ôm thật chặt. Cùng nhau chúng ta phải ngăn chặn Covid-19. Xin hãy yên nghỉ!".

HLV bóng đá đầu tiên tử vong vì virus Corona tại TBN: Báo thế giới choáng váng - 1

HLV bóng đá đầu tiên tử vong vì virus Corona tại TBN: Báo thế giới choáng váng - 2

HLV bóng đá đầu tiên tử vong vì virus Corona tại TBN: Báo thế giới choáng váng - 3

Báo chí khắp thế giới đưa tin về cái chết của Garcia

HLV bóng đá đầu tiên tử vong vì virus Corona tại TBN: Báo thế giới choáng váng - 4

Nhiều người bày tỏ sự tiếc nuối lớn lao cho chàng trai trẻ

HLV bóng đá đầu tiên tử vong vì virus Corona tại Tây Ban Nha

Theo báo chí Tây Ban Nha (Marca) đưa tin đất nước này vừa ghi nhận trường hợp tử vong đầu tiên liên quan đến bóng đá. Đó là ca bệnh của Francisco Garcia (21 tuổi), từng là cầu thủ của Atletico Portada Alta, một CLB thuộc Malaga và hiện đang là HLV trẻ của đội bóng này. Theo các bác sĩ điều trị cho biết, Garcia còn mắc thêm cả bệnh máu trắng, kết hợp với việc bị nhiễm virus corona đã cướp đi mạng sống của HLV trẻ tuổi.

HLV bóng đá đầu tiên tử vong vì virus Corona tại TBN: Báo thế giới choáng váng - 5

CLB Atletico Portada Alta xác nhận về trường hợp của HLV Francisco Garcia trên truyền thông

CLB Atletico Portada Alta cũng xác nhận tin dữ này trên trang chủ. "Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình, bạn bè và người thân của HLV Francisco Garcia, người đã bất ngờ ra đi mãi mãi vào hôm 16/3. Đó là điều cực kỳ đáng tiếc".

Chủ tịch của Portada Alta phát biểu trước báo giới: "Francisco là một chàng trai tuyệt vời và hứa hẹn trở thành một HLV giỏi. Chúng tôi đều rất sốc khi nhận tin vào tối qua (giờ địa phương).

Bệnh viện thông báo rằng tình trạng của cậu ấy đã có phần ổn định lúc 7h tối nhưng sau đó chỉ một tiếng, tôi lại được thông báo một tin hoàn toàn khác. Virus Corona kết hợp cùng căn bệnh hiểm nghèo khiến cậu ấy không thể trụ nổi. Tôi không thể tin chuyện này lại xảy ra".

Theo tờ Express của Anh thì Francisco Garcia là trường hợp trẻ nhất tử vong vì mắc virus Corona tại Malaga tính cho tới thời điểm hiện tại. Thành phố thuộc vùng phía nam Tây Ban Nha đang là một trong những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch này với 180 ca nhiễm bệnh trong đó có 5 trường hợp tử vong.

Tính cho tới 23h00 (giờ Việt Nam) ngày 16/3, Tây Ban Nha đã có tổng cộng 9.428 ca nhiễm bệnh trong đó có tới 335 trường hợp tử vong. Theo Worldometers, tính riêng những trường hợp mới bị phát hiện nhiễm bệnh, Tây Ban Nha chính là nước có số lượng ca nhiễm mới nhiều nhất thế giới (1.440 ca), không kể Italia do chưa cung cấp dữ liệu.

Theo Marca, Ezequiel Garay (Valencia) và Jonathas (Elche) đang là hai cầu thủ chuyên nghiệp thi đấu tại Tây Ban Nha nhiễm virus Corona. Toàn bộ nhân viên của cả hai đội bóng này đều đang bị cách ly để theo dõi.

    Bình Luận