
Kỳ chuyển nhượng vừa qua, hàng loạt trụ cột của Valencia như Parejo, Coquelin, Piccini, Rodrigo, Ferran Torres đều ra đi còn trung vệ Ezequiel Garay thì không đồng ý gia hạn hợp đồng và hiện vẫn đang trải qua quá trình dưỡng thương. Những tưởng ở hoàn cảnh đó, Valencia sẽ được ông chủ người Singapore, Peter Lim chi tiền để bổ sung lực lượng, song mọi thứ đã không diễn ra. Valencia vẫn không có một bản hợp đồng nào mới ở kỳ chuyển nhượng Hè vừa qua, ngoại trừ sự xuất hiện của một số cầu thủ trẻ được đôn lên từ tuyến dưới.
Tất nhiên đây là điều không thể khiến cho HLV Gracia cảm thấy hài lòng, nhất là trước đó ông từng được hứa sẽ có tiền để tăng cường lực lượng cho đội bóng. HLV Gracia đã phải thất vọng than thở rằng: “Ngài chủ tịch Anil Murthy đã không đả động gì đến đề nghị mua cầu thủ của tôi. Tôi cũng không nhận được sự hỗ trợ nào từ ông chủ Peter Lim như những gì họ từng hứa với tôi cách đây 2 tháng. Thật tệ khi rơi vào hoàn cảnh này”.
Đúng, Valencia đang trong hoàn cảnh chẳng sáng sủa gì dù kết quả ở 5 vòng đấu vừa qua của họ không đến nỗi tồi (2 thắng, 2 bại và 1 hòa). Nhưng đó vẫn chưa phải là một Valencia đủ sức mạnh để cạnh tranh như HLV Javi Gracia mong đợi. Và điều này có thể khiến ông nghĩ đến chuyện chia tay.
XEM THÊM
Tống Setien nghinh Koeman, Barca từ mèo hóa hổ
Bình Luận