Iniesta sắp chia tay Barca: Sợ ướt đôi mắt nhung nhớ

Theo tin từ báo giới Tây Ban Nha, Andres Iniesta sắp sửa chia tay Barcelona để sang Trung Quốc chơi bóng. Một cuộc chia ly sẽ đem đến nhiều nước mắt.
Iniesta sắp chia tay Barca: Sợ ướt đôi mắt nhung nhớ
Chia ly một cuộc tình làm dềnh lên trong ta thứ cảm xúc khôn tả. Chút tiếc, chút nhớ, chút đớn đau, chút luyến lưu... Cuộc tình ở đây không chỉ là tình cảm nam nữ, có thể là tình bằng hữu, tình anh em... Trong bóng đá, cũng có những cuộc tình riêng thấm đẫm cảm xúc. 

Và những cule nói riêng và người hâm mộ bóng đá thế giới nói chung sắp sửa trải qua một cuộc chia ly như thế, với người tình Iniesta. Đồng loạt các tờ báo lớn tại Tây Ban Nha, trong đó có cả hai tờ báo đặt trụ sở tại xứ Catalan là Mundo Deportivo và Sport đưa tin Iniesta sẽ đưa ra thông báo chia tay Barcelona sau trận chung kết Cúp Nhà Vua.

Iniesta sắp sửa chia ly Barca
Iniesta sắp sửa chia ly Barca

Bến đỗ mới trong sự nghiệp của tiền vệ 33 tuổi này là Trung Quốc nhưng đội bóng nào thì chưa biết. Tất nhiên, dù đi đến đâu, Iniesta chia tay màu áo Barca đồng nghĩa chia tay bóng đá đỉnh cao. Tức thời gian còn lại để giới mộ điệu được tận hưởng những tinh túy Initesta mang đến cho bóng đá đỉnh cao không còn nhiều. Cùng lắm là đến hết World Cup 2018.

Gọi Iniesta là người tình là bởi anh quá đẹp đẽ trên sân cỏ, tới mức không ai ghét được anh. Đầu tiên, Iniesta là một biểu tượng của tính mỹ học trong bóng đá. Mỗi pha chạm bóng của anh là một tác phẩm nghệ thuật đích thực và sự hiện diện của anh luôn khiến trận đấu trở nên mềm mại và giàu tính thẩm mỹ hơn.

Tiếp đến, Iniesta là một nhân cách lớn trên sân cỏ. Anh chung thủy với màu áo Barca suốt 20 năm, kinh qua gần 800 trận đấu đỉnh cao mà chưa từng bị truất quyền thi đấu. Trên hết, thứ bóng đá mà Iniesta mang đến là thứ bóng đá vị nghệ thuật, không thủ đoạn và không cơ bắp.

Iniesta được chọn cho những khoảnh khắc lịch sử
Iniesta được chọn cho những khoảnh khắc lịch sử

Bên cạnh đó, Iniesta là con người của những thời khắc lịch sử. Đó là cú vung chân làm tung lưới Chelsea, mở toang cánh cửa vào chung kết Champions League, mở toang kỷ nguyên Barca thống trị bóng đá châu Âu cùng triết lý kiểm soát bóng. Đó là pha vô-lê xé lưới Hà Lan, đưa Tây Ban Nha lần đầu bước lên đỉnh cao nhất của bóng đá thế giới.

Sau khi ghi bàn ở trận chung kết, Iniesta lột phăng chiếc áo ăn mừng. Tuy vậy, anh cởi áo không phải để thể hiện bản thân hay khoe thân hình vạm vỡ. Anh cởi áo để người bạn của anh, Dani Jarque được ăn mừng cùng anh. Jarque là thủ quân xấu số của Espanyol, qua đời vào năm 2009 ngay trên sân vì trụy tim.

Tóm lại, Iniesta như một phép nhiệm màu giúp bóng đá trở nên đẹp đẽ hơn, đáng yêu hơn. Không có anh, vẫn còn những hậu bối sẽ tiếp nối anh tô điểm cho bóng đá, tuy nhiên, anh sẽ mãi là sống trong lòng người hâm mộ như một trong những tượng đài nghệ thuật hoàn mỹ nhất. Thế nên, ngay từ bây giờ phần đông cule không dám nhắc đến hai chữ chia ly vì sợ làm ướt đôi mắt nhung nhớ.

    Bình Luận