Những gì đọng lại trong tâm trí Cule sauchiến thắng tối thiểu trước Leganes ở vòng 31 La Liga là gì? Không nhiều, nếu không muốn nói là chẳng có gì. Bàn thắng duy nhất của họ đến sau pha phản lưới nhà của Jorge Saenz. Trước một đối thủ đang ở đáy BXH, thầy trò Hansi Flick đã thể hiện vô cùng nhạt nhòa.
Nhưng những chiến thắng như vậy luôn là thứ không thể thiếu trong một hành trình vô địch. Suốt 10 tháng ròng rã thi đấu, không thể lúc nào cả đội cũng chơi hay. Phải có những trận họ chơi tệ nhưng vẫn thắng, như lần này.
Và thực tế, Barca đã không thể rời Butarque với trọn vẹn 3 điểm nếu thiếu một tình huống phòng ngự quý như một bàn thắng. Hansi Flick đã ăn mừng cuồng nhiệt như thể đội bóng của mình vừa ghi bàn, nhưng lần này là để tôn vinh pha xoạc bóng cứu thua ngoạn mục của Inigo Martinez ở phút 90+2.
Pha cản phá diễn ra ngay sát vòng cấm, khi Munir El Haddadi băng xuống đối mặt khung thành sau sai lầm của hàng phòng ngự Barca. Bất thình lình, Inigo - "một thủ lĩnh hoàn hảo" như lời Flick mô tả, hóa thân thành Mascherano để cướp bóng ngay trong chân Munir. HLV người Đức chỉ cần quỳ sụp xuống là trông hệt như Pep Guardiola đã làm khi Mascherano làm điều tương tự trước Bendtner tại Camp Nou vào tháng 3 năm 2011.
Inigo lao người xuống đất một cách ngoạn mục và giật bóng bằng chân phải với sự quyết đoán đến nỗi ngay cả Munir cũng không dám đòi phạt đền. Cựu tiền đạo Barca không thể làm thế vì pha phòng ngự quá gọn gàng.
Pep phấn khích đứng dậy sau pha cắt bóng của cầu thủ người Argentina ("đó là pha bóng đã thay đổi cuộc đời tôi ở Barca", Mascherano thú nhận nhiều năm sau đó), trong khi Wenger thất vọng quỳ xuống. Flick, ngược lại, vẫn đứng thẳng.
Phát biểu sau trận, Flick không giấu được sự phấn khích: "Với tôi, khoảnh khắc tuyệt vời nhất không chỉ là bàn thắng mà còn là pha cứu thua cuối cùng của Martinez – thật không thể tin nổi. Tôi ăn mừng nó như một bàn thắng. Mọi người đều ăn mừng như vậy. Đó là một phần của trận đấu, và thêm một trận giữ sạch lưới nữa. Một trận đấu hoàn hảo. Ba điểm vẫn là ba điểm. Thật tuyệt vời. Tôi rất vui và cực kỳ tự hào về các cầu thủ".
Mùa giải này, Inigo nằm trong số những cầu thủ Barca thi đấu nhiều nhất. Anh có 39 trận trên mọi đấu trường, với thời gian trên sân là 3.330 phút. Số liệu này áp đảo mùa trước, chỉ 1.623 phút.
Ở La Liga, Inigo còn đóng góp vào lối chơi chung của toàn đội với 1.911 đường chuyền chính xác. Cubarsi là người duy nhất vượt qua anh ở giải đấu (2.196). Hansi Flick đã thành công trong việc xây dựng cặp trung vệ lý tưởng để tìm kiếm danh hiệu.
Đáng nói, Inigo Martinez quan trọng đến mức Barca đã cố tình "phạm luật" để sử dụng anh trong chiến thắng trước Osasuna vào cuối tháng 3. Theo đó, Osasuna cho rằng trung vệ Martinez không đủ điều kiện thi đấu với họ. CLB này khẳng định cầu thủ 33 tuổi được triệu tập vào đội tuyển Tây Ban Nha trong đợt tập trung tháng 3, nhưng không tham gia cùng đội do chấn thương đầu gối.
Theo quy định của FIFA, một cầu thủ được triệu tập nhưng trở lại câu lạc bộ vì chấn thương sẽ không được phép thi đấu trong vòng 5 ngày sau đợt tập. Quy định này từng được FIFA đưa ra để ngăn việc các cầu thủ giả chấn thương tránh phục vụ ĐTQG. Trận đấu giữa Barca và Osasuna diễn ra chỉ 4 ngày sau trận đấu của Tây Ban Nha với Hà Lan tại Nations League.
Bình Luận