Nhiều ngôi sao khi đến với Real Madrid, càng đá càng nổi tiếng hơn và trường hợp của Cristiano Ronaldo là một ví dụ điển hình. Nhưng trường hợp của Isco thì ngược lại. Cựu cầu thủ của Malaga ngày càng đánh mất giá trị của chính mình.

Không quá khó để nhận thấy rằng, Isco đang rơi vào tình trạng “phú quý giật lùi”. Mỗi khi Real Madrid có một HLV mới, tiền vệ này lại chơi ít đi một chút. Từ Ancelotti, Benitez, Zidane, Lopetegui và cho đến Solari hiện tại, tỷ lệ số trận thi đấu của anh cứ lùi dần và giờ chỉ còn là 60%.
Thời Ancelotti có thể xem là giai đoạn khởi đầu cho một quãng thời gian tồi tệ tiếp theo của Isco ở Real. Thật vậy, Isco chỉ được đá chính 65% trong tổng số các trận đấu của Real. Điều tương tự cũng xảy ra với Isco trong giai đoạn Real được dẫn dắt bởi HLV Benitez. Nhưng tình hình tệ hại nhất với anh là khi Zidane lên nắm Real. Tiền vệ này chỉ được đá chính 50% số trận đấu của Real và suýt bị đẩy khỏi Bernabeu vì không thể cạnh tranh nổi vị trí chính thức với Gareth Bale.
Những tưởng sự chia tay của Zidane với Real sẽ mở ra tương lai tươi sáng cho Isco khi Lopetegui được bổ nhiệm dẫn dắt Real, nhưng mọi thứ cũng chẳng có gì thay đổi. Lopetegui cũng không trọng dụng Isco, trước khi bị Real sa thải để nhường ghế cho vị HLV Solari, người thậm chí còn đẩy Isco xa hơn với sân cỏ.
Isco chỉ được đá chính 3/25 trận dưới thời nhà cầm quân người Argentina do bị xem là “phương án B”. Đây chính là lý do mà Isco chỉ đá được 27 phút ở trận gặp Eibar khi đội nhà đã dẫn tới 3-0. Ở trận gặp Roma tại Champions League sau đó, Isco thậm chí còn không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu. Và với phong độ tuyệt vời của bô đội Vinicius -Vazquez, cơ hội cho Isco sẽ càng ít đi.
Sau 6 mùa giải, Isco chỉ ghi được 45 bàn cho Real Chuyển đến Real Madrid từ mùa giải 2013/14, đến nay tiền vệ Isco mới ghi được 45 bàn thắng cho Real trên mọi mặt trận, trong đó có 33 bàn ở La Liga. Hiện tại, do ít được ra sân nên cơ hội để Isco nâng số bàn thắng của mình cho Real càng thấp và khả năng bị Real bán đi càng cao. |
Bình Luận