Với cú đúp vào lưới Huesca để giúp Getafe giành chiến thắng 2-1 tại vòng 27 La Liga, thêm một trận đấu nữa tiền đạo Jaime Mata lại tỏa sáng.

Và sự xuất sắc của Mata đang giúp Getafe trở thành “ngựa ô” ở La Liga mùa này khi đang đứng thứ 4 trên BXH và tiếp tục nuôi tham vọng dự Champions League mùa sau. Mata đang giúp đội bóng nhỏ bé Getafe có quyền được mơ mộng.
Mùa này, Mata đã có 13 pha lập công và anh đang là chân sút nội tốt nhất ở La Liga, đồng thời là chân sút tốt thứ nhì trong năm 2019, chỉ kém Messi. Cơ hội để Getafe kết thúc mùa giải cùng suất dự Champions League mùa sau là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Dĩ nhiên, Mata chính là người có công lớn nhất tạo nên hiện tượng Getafe.
Hoàn toàn có thể dành những lời khen cho Mata qua những đóng góp của anh cho Getafe. Song có lẽ ít ai biết được rằng để chiếm được vị trí trung phong trong sơ đồ 4-5-1, Mata đã phải nỗ lực rất nhiều trước sự cạnh tranh khốc liệt với 2 người đồng đội Angel và Molina. Nhưng dù đang được xem là “người hùng” của Gatafe thì Mata vẫn rất khiêm tốn với lời phát biểu: “Vinh quang của Getafe mới là điều quan trọng nhất với tôi”.
Rõ ràng, Mata không hề có suy nghĩ cho riêng mình và với một cầu thủ đang có phong độ tốt, đặt lợi ích tập thể lên hàng đầu như Mata rất xứng đáng được HLV Luis Enrique trao cho cơ hội khoác áo ĐT Tây Ban Nha.
Mata thắng Gallego Cuộc đụng độ giữa Getafe và Huesca mới đây cũng là trận đấu chứng kiến cuộc đối đầu của 2 người từng đua tranh quyết liệt ở cuộc đua Vua phá lưới giải hạng Nhì 2017/18 là Jaime Mata và Enric Gallego. Mata là Vua phá lưới mùa trước với 33 pha lập công cho Valladolid còn Gallego về thứ nhì với 28 bàn cho Extremadura trước khi chuyển sang Huesca. |
Bình Luận