
Mùa giải đầu tiên của Jovic ở Real là một thảm họa, ít nhất là cho tới thời điểm này. Sau một mùa giải bùng nổ với Frankfurt (ghi 27 bàn, có 7 pha kiến tạo trong 50 trận), Jovic khiến Real phải chi tới 65 triệu euro để đưa về Bernabeu. Nhưng những gì mà chân sút 22 tuổi đã thể hiện hoàn toàn không đáp ứng được sự kỳ vọng của BLĐ cũng như các CĐV của Real Madrid. Anh mới ra sân 770 phút (đứng thứ 19 trong đội), ghi được 2 bàn và có 2 kiến tạo.
Trở lại Tây Ban Nha sau khi được cho về Serbia tự cách ly, Jovic quyết tâm bắt đầu lại tất cả từ đầu, mục tiêu là thuyết phục HLV Zidane cho anh ra sân thường xuyên hơn trong phần còn lại của mùa giải. Tuy nhiên, ngay sau buổi kiểm tra sức khỏe bắt buộc, Jovic đã phải nhận tin sốc: anh bị rạn xương gót chân (gặp phải trong lúc tự tập luyện ở Serbia) và sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất 7 tuần.
Nghĩa là bây giờ Jovic lại phải thay đổi mục tiêu. Điều anh cần làm bây giờ là hồi phục tốt để kịp trở lại trong giai đoạn quyết định của mùa giải. Và sau đó là tận dụng mọi cơ hội để chứng tỏ mình. Trong trường hợp chưa thành công, Jovic sẽ tìm kiếm thêm một cơ hội khác ở mùa giải tiếp theo. Anh sẽ không dễ dàng buông bỏ và tìm đường rời Bernabeu, dù Napoli và Milan đã liên hệ. Vì giấc mơ của Jovic là trở thành huyền thoại của Real...
XEM THÊM
Barca nên chiêu mộ Firmino thay vì Lautaro Martinez
Barca đạt thỏa thuận với ngôi sao trị giá 60 triệu euro của Juventus
Barca trở lại tập luyện dù La Liga vẫn đóng cửa vì dịch Covid-19
Bình Luận