
Không bàn thắng và trắng danh hiệu
Real hòa trên sân Valencia, hòa trong trận El Clasico tại Nou Camp và khi trở về thánh địa Bernabeu, họ vẫn bị Bilbao cầm chân với tỷ số 0-0 trong trận đấu cuối cùng của năm. Đó là màn tổng kết năm 2019 trắng danh hiệu của Kền kền trắng. Mọi thứ diễn ra rất phũ phàng với thầy trò HLV Zinedine Zidane, nhưng lại phản ánh rất đúng hành trình của họ suốt một năm qua.
Như đã biết, Real không có nổi một danh hiệu trong năm 2019, do trắng tay ở cuối mùa 2018/19 và cũng chưa có thành tích gì ở nửa đầu mùa giải năm nay. Nó là sự đối lập với những năm đại thành công trước đó của họ, khi vô địch Champions League trong 3 năm liên tiếp 2016, 2017 và 2018.
Cả 3 trận hòa vừa qua của Real đều diễn ra theo cách gần giống nhau. Kền kền trắng vẫn duy trì được sự đồng lòng cao, gắn kết trong lối chơi, tạo ra được thế trận áp đảo và vượt trội cả về cơ hội. Tuy nhiên, họ đều không thể dứt điểm được đối thủ. Real có 19 cú sút so với 9 của đối phương trong trận hòa 1-1 với Valencia, 17 cú sút so với 9 trong trận hòa 0-0 với Barca và tới 20 cú sút so với 8 khi bị Bilbao cầm chân 0-0 tại Bernabeu rạng sáng qua.
Người ta có thể cảm nhận Real đang gặp vấn đề với vận may. Tất nhiên không thể phủ nhận điều đó. Đặc biệt ở trận hòa Bilbao, Real còn có tới 3 lần đưa bóng trúng khung gỗ. Đầu tiên là tình huống Toni Kroos sút bóng trúng mặt thủ thành Unai Simon, rồi đập vào xà ngang bật ra ngay đầu hiệp 1; tiếp đến là các cú đánh đầu đưa bóng trúng xà của Nacho và trúng cột dọc của Luka Jovic ở hiệp 2.
Không phải bởi vận đen
Tuy nhiên, những cơ hội trở thành vận đen đó thực tế chỉ là hệ quả từ sự yếu kém trong khâu dứt điểm. Kroos thực tế có thể làm tốt hơn rất nhiều là sút bóng vào mặt thủ môn Bilbao, do ở tư thế quá thuận lợi. Tiếp đến, cả Nacho lẫn Jovic cũng rất thoải mái khi đánh đầu ở cự ly gần.
Ngoài 3 tình huống dứt điểm trúng khung gỗ nói trên, Real còn bỏ lỡ một loạt cơ hội ngon ăn khác. Vinicius đã đi bóng qua hết hậu vệ đối phương, nhưng lại dứt điểm quá tệ khi đối mặt thủ thành Unai Simon ngay đầu trận. Benzema thậm chí đi qua cả thủ môn này nhưng không thể đưa bóng vào lưới trống, dẫu rằng góc sút của anh đã khá hẹp.
Real đã tìm lại được vị thế của gã khổng lồ về lối chơi, tinh thần và bản lĩnh. Nhưng rõ ràng, chất lượng đội hình đang là rào cản khiến họ chưa thể bay cao. Hàng công Kền kền trắng rạng sáng qua chỉ là sự kết hợp giữa lão tướng Benzema và hai tài năng mới trên dưới 18 tuổi Vinicius và Rodrygo. Họ đều rất sáng giá, nhưng không phải những ngôi sao có thể biến “nửa cơ hội” thành bàn thắng. Sự khác biệt giữa Real so với chính họ trong giai đoạn còn Cristiano Ronaldo hay với Barca của Lionel Messi hiện tại nằm ở chỗ đó.
Real chơi hay hơn, song đều không thể thắng được đối thủ ở cả 3 trận cuối năm 2019. Đó là điều đáng tiếc, nhưng là sự thật phản ánh rõ thực trạng của Real để họ có thể vĩ đại trở lại trong năm 2020!
Real kém cả Barca lẫn Atletico về chuyển hóa cơ hội 2. Real vừa lần đầu trải qua 2 trận hòa 0-0 liên tiếp tại La Liga sau 13 năm. Lần gần nhất trước đây là vào tháng 3/2006, khi họ được dẫn dắt bởi HLV Juan Lopez Caro. |
Bình Luận