
Nếu không tính những gương mặt quen thuộc, thống trị sân khấu trong nhiều năm qua như Messi, Benzema thì vai trò của các sản phẩm “cây nhà lá vườn” tại giải đấu năm nay là dấu ấn đáng để nhắc tới, trong bối cảnh các cấp ĐTQG tại quốc gia này đang thiếu vắng những trung phong thượng hạng.
Ấn tượng nhất phải kể tới Gerard Moreno, tài năng nở muộn của Villarreal. Gia nhập “Tàu ngầm vàng” từ năm 2010 nhưng trong suốt 3 năm đầu tại đây, Moreno chỉ được thi đấu tại các đội trẻ. Sau đó, anh trôi dạt sang Mallorca trước khi đầu quân cho Espanyol ở tuổi 23, vốn không còn trẻ trung so với bóng đá hiện đại.
Tiền đạo sinh năm 1992 chỉ trở lại Villarreal vào mùa hè 2018 và thực sự bùng nổ ở mùa bóng năm nay. Tính trung bình, cứ gần 2 trận Moreno lại điền tên lên bảng tỷ số cho Villarreal.
Một trường hợp gây ấn tượng mạnh mẽ khác là Raul Garcia của Bilbao. Garcia khiến người xem cảm thấy thích thú bởi lẽ, anh vừa bước sang tuổi 35 vào tuần trước, lại chơi ở vị trí tiền trung tâm nhưng vẫn là nguồn cung cấp bàn thắng hàng đầu của đội bóng xứ Basque.
Gương mặt cuối cùng trong nhóm vua dội bom ở La Liga là Iago Aspas. Dù chỉ chơi cho một CLB luôn vật lộn trong cuộc chiến chống xuống hạng như Celta Vigo nhưng Aspas hoàn thành xuất sắc vai trò đầu tàu, ghi nhiều bàn thắng quan trọng như pha lập công vào lưới Barca.
XEM THÊM
Messi gồng gánh cả mùa vẫn chỉ được ghi nhận thứ 2 ở Barca
Bình Luận