La Liga chơi rắn, Barca lại 'quằn quại' trong chiếc thòng lọng 1:1

Barca có nguy cơ không thể đăng ký Joan Garcia dù đã chi tiền giải phóng thủ môn này. Và họ cũng đương nhiên không thể mua được Nico Williams. Tất cả vẫn vì một lý do quen thuộc - nguyên tắc 1:1 của La Liga.

La Liga chơi rắn, Barca lại 'quằn quại' trong chiếc thòng lọng 1:1

Ngay cả khi đã “chốt đơn” Joan Garcia bằng một cú chuyển khoản trị giá 25 triệu euro, tương đương với điều khoản phá vỡ hợp đồng giữa thủ thành này và Espanyol, Barcelona vẫn không thể chắc chắn điều đơn giản nhất: cho anh ra sân. Đó là thông điệp từ Javier Tebas, chủ tịch của La Liga. 

“Barca không đạt tiêu chuẩn 1:1”, ông nói. Điều này có thể hiểu một cách đơn giản, là Barca không thể dùng toàn bộ số tiền mà họ tiết kiệm được để đăng ký hoặc mua cầu thủ mới. Họ chỉ có thể sử dụng một phần rất nhỏ, thường là 50% hoặc ít hơn. 

Tệ hơn, theo Tebas, tình trạng của Barca hiện tại khiến họ không thể đăng ký Joan Garcia, chứ chưa nói đến một thương vụ lớn khác như Nico Williams, người có điều khoản phá vỡ lên tới 58 triệu euro. Nỗi lo không nằm ở khả năng trả tiền của Barca, mà nằm ở quy tắc kiểm soát tài chính của La Liga.

La Liga chơi rắn, Barca lại 'quằn quại' trong chiếc thòng lọng 1:1

Một lần nữa, đây không còn là câu chuyện về một thương vụ, mà là một ván cờ chiến lược giữa Tebas và Joan Laporta, hai con người đứng đầu hai hệ thống quyền lực đối lập: La Liga và Barca. “Họ phải làm một số việc, không nhiều, nhưng họ biết họ phải làm gì,” Tebas nói thêm, như một lời nhắc nhở Laporta và bộ sậu của ông ở Barca về thực tế rằng không phải Camp Nou, “chính quyền” La Liga mới là bên đang kiểm soát cuộc chơi.

Đây không phải là lần đầu La Liga của Tebas tỏ ra đặc biệt nghiêm khắc với Barca của Laporta. Chính vì không được tính khoản thu 100 triệu euro từ việc bán quyền khai thác 457 ghế VIP tại Spotify Camp Nou (do công trình chưa hoàn tất), Barca đã bị đẩy khỏi quy tắc 1:1 từ tháng 4/2025. Trước đó, cũng vì lý do tương tự, họ cũng không thể đăng ký Dani Olmo hay Pau Víctor ở giai đoạn đầu mùa trước.

La Liga chơi rắn, Barca lại 'quằn quại' trong chiếc thòng lọng 1:1

Tuy nhiên, Laporta vẫn chưa hết bài. Theo Miguel Galán, chủ tịch CENAFE, Barca đang chuẩn bị “kích hoạt lại” một trong những đòn bẩy kinh tế quen thuộc: bán phần trăm còn lại của Barca Vision, vốn dĩ từng thuộc về Libero nhưng chưa thanh toán đủ. Thương vụ này, dự kiến mang về 40 triệu euro và sẽ hoàn tất vào cuối tháng 6, có thể đủ để đưa Barca trở lại với quy tắc 1:1. Nếu vậy, CLB sẽ được toàn quyền sử dụng “fair play” tài chính mà họ tạo ra để đăng ký cầu thủ mới.

Nếu Barca làm được điều này, Joan Garcia có thể được đăng ký để ra sân, và thương vụ Nico Williams hoàn toàn khả thi. Quan trọng hơn, nếu hoàn tất, thương vụ sẽ giúp cải thiện đáng kể giá trị tài chính của CLB, vốn đang bị âm tới 91 triệu euro theo báo cáo tài chính gần nhất.

Như những lần trước, Barca có thể tìm được cách để lách qua khe cửa hẹp. Nhưng sự việc cứ lặp đi lặp lại theo cùng một kịch bản khiến các cule của họ không thể không lo lắng. Vấn đề rõ ràng không chỉ nằm ở những con số. Đây là cuộc chiến về quyền lực, mà vũ khí là cách diễn giải luật lệ. Tebas khăng khăng cho rằng Barca không còn trong trạng thái tài chính cho phép. Barca thì vẫn cho rằng La Liga cố tình làm khó cho họ.

La Liga chơi rắn, Barca lại 'quằn quại' trong chiếc thòng lọng 1:1

Một bên nắm quyền phê duyệt, một bên nắm truyền thông và thương hiệu. Và người bị kẹt ở giữa, như thường lệ, là các cầu thủ và người hâm mộ. Cầu thủ thì không ai muốn rơi vào tình cảnh như của Olmo ở mùa trước, cứ đến sát ngày đăng ký vẫn chưa biết mình có thể có tên hay không. Còn cổ động viên thì đương nhiên muốn đội bóng của mình đàng hoàng bước vào thị trường chuyển nhượng, thay vì loay hoay tìm cách lách luật với toan tính “đòn bẩy”…

    Bình Luận