Nếu không tìm ra được hướng giải quyết tốt nhất quanh chuyện CLB Reus Deportiu đăng ký cho Isaac Cuenca thi đấu ở giải hạng Nhì (Segunda) nhưng không được BTC các giải đấu chuyên nghiệp Tây Ban Nha cho phép, nhiều khả năng La Liga sẽ phải hứng chịu một cuộc đình công.

Đây là cuộc đình công do Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp (AFE) đứng ra thực hiện ngay vòng 7 - vòng đấu có trận derby giữa Real Madrid và Atletico.
Tất nhiên, đây là lời cảnh báo rất cứng rắn mà AFE dành cho BTC các giải đấu chuyên nghiệp Tây Ban Nha vì cách xử lý khá kỳ quặc của tổ chức này đối với Isaac Cuenca. Vì sao lại có chuyện Reus không được phép đăng ký Isaac Cuenca thi đấu? Câu trả lời là vì BTC các giải đấu chuyên nghiệp Tây Ban Nha… không tin cựu cầu thủ Barca sẽ chấp nhận mức lương tối thiểu ở Segunda là 77.000 euro/mùa.
Nhưng theo Reus và Cuenca thì hợp đồng giữa họ là sự thật và bản thân cầu thủ 27 tuổi này hiện cũng tự do sau khi chia tay Hapoel Be’er Sheva nên anh muốn trở về thi đấu cho đội bóng quê hương. Cuenca vừa thừa nhận rằng anh cảm thấy “khá sốc trước quyết định vô lý này nhưng vẫn hy vọng mọi việc sẽ được giải quyết”. Hy vọng của Cuenca là rất sáng sủa bởi AFE đã lên tiếng nhằm trả lại sự công bằng cho Cuenca bằng cách tổ chức một cuộc đình công vào 29 và 30/9 (ngày có trận cầu đinh vòng 7 La Liga giữa Real và Atletico) để phản đối quyết định bị xem là vô lý của BTC các giải đấu chuyên nghiệp Tây Ban Nha.
Reus đang bị làm khó? Không chỉ từ chối để CLB Reus đăng ký Isaac Cuenca, BTC các giải đấu chuyên nghiệp Tây Ban Nha còn không cho phép 3 cầu thủ gồm Yoda, Vitor và Tito của Reus được chơi bóng ở giải hạng Nhì vì cho rằng việc Reus đăng ký 3 cái tên này là không hợp lệ. Trước đó, 20 đội trưởng của 20 CLB ở La Liga cũng dọa sẽ đình công nếu BTC các giải đấu chuyên nghiệp TBN mang một số trận đấu sang Mỹ thi đấu. |
Bình Luận