La Liga đang bị cả châu Âu "đào mỏ"

Tây Ban Nha vẫn đang là “vua” giải trẻ của châu Âu. Đội U21 của xứ sở bò tót vừa đăng quang hồi cuối tháng 6, trong khi đội U19 cũng lọt vào trận chung kết năm nay (gặp Bồ Đào Nha). Nhưng có một thực tế là các đội bóng của La Liga lại không thể giữ chân được những cầu thủ trẻ trước sự săn đón của cả châu Âu.
La Liga đang bị cả châu Âu "đào mỏ"
Hè 2019 đang chứng kiến một làn sóng những tài năng trẻ rời bỏ Tây Ban Nha. Chỉ 1 năm sau khi để Fabian Ruiz đến Napoli, Betis vừa mất thủ thành Pau Lopez cho Roma. Raul de Tomas cũng chia tay Real Madrid để gia nhập Benfica. Còn bộ ba Rodri (từ Atletico sang Man City), Pablo Fornals (Villarreal tới West Ham) và Dani Ceballos (Real - Arsenal) thì chọn nước Anh làm điểm đến.

Điều đáng nói là làn sóng này chắc chắn vẫn chưa dừng lại. Bởi Jesus Vallejo (Real) đang đàm phán với Wolves, trong khi Brais Mendez (Celta Vigo) và Marc Roca (Espanyol) nằm trong tầm ngắm của Bayern. Nói về thực trạng này, cựu HLV của Valencia và Atletico là Quique Sanchez Flores lý giải: “Điều đó đang trở thành một vấn đề thực sự. Chúng ta không thể cạnh tranh với những đội bóng vượt trội về tiền bạc”.

Flores nói đúng, nhưng chưa đủ. Quả thật, những đội bóng bậc trung như Betis, Villarreal hay Espanyol không đủ tài chính để giữ chân các tài năng trẻ. Nhưng ngoài ra, còn một nguyên nhân quan trọng khác là vì những cầu thủ trẻ không cạnh tranh được vị trí ở CLB như Ceballos, De Tomas, hoặc đơn giản là vì sức hút từ lời đề nghị quá lớn như với Rodri. Kết quả là La Liga đã và vẫn đang bị cả châu Âu “đào mỏ”.

Premier League - điểm đến trong mơ
Mùa Hè này, nước Anh vẫn là điểm đến số một của các cầu thủ La Liga. Không tính các vụ chuyển nhượng nội bộ thì trong 10 bản hợp đồng bán đắt nhất của các đội bóng xứ sở bò tót, có tới 4 người chuyển đến Premier League. Đó là Rodri (sang Man City, giá 70 triệu euro), Mateo Kovacic (Chelsea mua đứt, 45 triệu), Pablo Fornals (West Ham, 28) và Andre Gomes (Everton mua đứt, 25).
    Bình Luận