La Liga: Mùa chia ly đã đến

Mùa Hè cũng là mùa tiễn biệt. La Liga 2018/19 khép lại cũng là lúc những cuộc chia tay bắt đầu, trong đó rầm rộ nhất là ở Madrid với 2 đội bóng Atletico và Real.
La Liga: Mùa chia ly đã đến
La Liga mùa giải 2018/19 khép lại với một loạt màn chia tay đáng chú ý. Trong đó, rầm rộ nhất là trường hợp của Atletico. Los Rojiblancos sẽ không còn sự phục vụ của trung vệ đội trưởng Diego Godin, do anh quyết định đầu quân cho Inter dưới dạng cầu thủ tự do, sau 9 năm gắn bó với đội bóng thủ đô Madrid.

Godin là người “nổ phát súng lệnh” và sau anh còn nhiều ngôi sao khác ở Wanda Metropolitano quyết tâm dứt áo ra đi. Chân sút số một của Atletico là Antoine Griezmann đã tuyên bố chia tay đội bóng cách đây ít ngày, dù anh vẫn còn thời hạn 4 năm hợp đồng. 2018/19 cũng là mùa giải cuối cùng hậu vệ phải Juanfran và có thể là cả hậu vệ trái Filipe Luis khoác áo Atletico.

Atletico chỉ là điển hình cho tình trạng “tan đàn, xẻ nghé” sau khi mùa giải này kết thúc. Ở nhiều đội bóng khác, tình trạng tương tự, nhưng ở cấp độ thấp hơn cũng đang diễn ra. Ví dụ như trường hợp của Real Madrid. Do quyết tâm cải tổ đội hình, đội bóng thủ đô Madrid đang dự định bán đi nhiều trụ cột. Từ thủ môn Keylor Navas, đến các tiền vệ Marcos Llorente, Dani Ceballos và đặc biệt là cầu thủ chạy cánh Gareth Bale… đều có thể trở thành nạn nhân của cuộc thanh lọc lớn chưa từng có ở Bernabeu trong vài năm trở lại đây.


ĐKVĐ Barca cũng không tránh khỏi cảnh sẽ phải nói lời chia tay một vài ngôi sao trong mùa Hè năm nay. Họ đã mua được tiền vệ Frenkie de Jong. Họ cũng sắp đón thêm 2 ngôi sao Antoine Griezmann và Matthijs de Ligt. Điều đó cũng có nghĩa là sẽ có một cuộc “dọn dẹp” đội hình hiện tại. Theo một số nguồn tin, trung vệ Samuel Umtiti, tiền đạo Malcom cùng các tiền vệ Ivan Rakitic và Philippe Coutinho - cầu thủ đắt giá nhất lịch sử sân Nou Camp - sẽ trở thành nạn nhân của cuộc thanh lọc.

Những cuộc chia ly không thể tránh khỏi là tình trạng chung của 3 “ông lớn” tại La Liga. Với phần còn lại của giải đấu, cấp độ tuy có khác, nhưng cũng sẽ có một vài trường hợp nói lời ra đi. Còn nhớ trước trận đấu ở vòng hạ màn với Real, HLV Quique Setien từng bày tỏ nguyện vọng được tiếp tục dẫn dắt Betis cho đến khi hết hạn hợp đồng vào mùa Hè năm 2020. Nhưng có vẻ như lời thỉnh cầu của ông không đến tai lãnh đạo CLB. Chiến thắng 2-0 trước Real sẽ là lần cuối cùng ông Setien ngồi trên băng ghế chỉ đạo của Betis.

Trước đó, khi La Liga 2018/19 đang đi vào những vòng đấu cuối, HLV Arbelardo Fernandez cũng khẳng định sẽ rời Alaves trong mùa Hè năm nay, với lý do ông không đạt được thỏa thuận về một bản hợp đồng mới với lãnh đạo CLB. Cách đây ít ngày, có tin lãnh đạo LĐBĐ Tây Ban Nha nhắm Arbelardo cho chiếc ghế HLV trưởng ĐTQG, do HLV đương nhiệm Luis Enrique đang vướng việc gia đình và không thể đảm đương công việc.

Maxi Gomez cũng tuyên bố ra đi
Tiền đạo Maxi Gomez cũng vừa tuyên bố sẽ rời Celta Vigo trong mùa Hè này. Chân sút 22 tuổi đang được nhiều đội bóng lớn như Liverpool, Tottenham quan tâm. Điều khoản giải phóng hợp đồng của anh là 50 triệu euro.
    Bình Luận