La Liga: Nhiều ông lớn cho mượn cầu thủ rồi lại thấy tiếc

Ba “ông lớn” của La Liga đều đang chật vật ở mùa này, mà một phần nguyên nhân là do họ thiếu những “phương án B” hiệu quả. Trong khi đó, nhiều cầu thủ được Barca, Real và Atletico mang cho mượn lại thi đấu nổi đình nổi đám . Liệu các đội bóng lớn có nuối tiếc khi mang nhiều cầu thủ cho mượn?
La Liga: Nhiều ông lớn cho mượn cầu thủ rồi lại thấy tiếc
Real đang có vấn đề ở cả 3 tuyến. Ở hàng phòng ngự, đội trưởng Sergio Ramos đang sa sút phong độ. Ở tuyến giữa, Luka Modric thi đấu rất chìm kể từ đầu mùa. Còn trên hàng công, đội bóng Hoàng gia lao đao kể từ khi Cristiano Ronaldo rời Bernabeu gia nhập Juventus. Đó là một phần nguyên nhân khiến Real Madrid hiện đứng tận vị trí thứ 5 tại La Liga.

Dù Real Madrid có đội hình với rất nhiều ngôi sao, nhưng điều dễ nhận thấy là các cầu thủ dự bị của họ thua quá xa các cầu thủ đá chính về đẳng cấp. Chính vì vậy, không ít người yêu mến đội bóng Hoàng gia đang cảm thấy tiếc vì họ mang cho mượn quá nhiều cầu thủ tài năng. 
Achraf Hakimi là một điển hình. Cầu thủ 19 tuổi này đang chơi rất hay trong màu áo Dortmund dưới dạng hợp đồng cho mượn từ Real. Anh đã có 1 bàn thắng và 2 đường chuyền thành bàn ở Bundesliga mùa này, dù đá ở vị trí hậu vệ. Đáng nói, Hakimi chơi tốt ở mọi vị trí tại hàng hậu vệ. Nếu vẫn ở Bernabeu, anh hoàn toàn có thể đá luân phiên thay Ramos.

Khi HLV Zinedine Zidane còn dẫn dắt Real, ông đã nhiều lần sử dụng Mateo Kovacic thay Modric và tiền vệ người Croatia luôn hoàn thành nhiệm vụ. Tiếc là Kovacic giờ lại đang ở Chelsea dưới dạng hợp đồng cho mượn. Tương tự, James Rodriguez hoàn toàn có thể giúp lối chơi tấn công của đội bóng Hoàng gia mềm mại và biến hóa hơn, nếu như anh không phải đang “ở trọ” tại Bayern Munich.

Real đang là đội bóng lãng phí “tài nguyên” nhất ở La Liga với rất nhiều bản hợp đồng cho mượn. Ngoài những cầu thủ trên, có thể kể đến một loạt cái tên khác như Theo Hernandez (cho Sociedad mượn), Martin Odengaard (Vitesse) và Lucas Silva (Cruzeiro) hay Borja Mayoral (Levante)… Nếu có họ trong tay, HLV Lopetegui có lẽ không phải đau đầu, khi một loạt trụ cột của Real chấn thương hoặc sa sút.

Nếu còn ở Real, Hakimi đủ sức đá luân phiên thay Ramos đang xuống phong độ
Nếu còn ở Real, Hakimi đủ sức đá luân phiên thay Ramos đang xuống phong độ

Real tất nhiên không phải “ông lớn” duy nhất ở La Liga đang cảm thấy tiếc nuối vì trót cho mượn những cầu thủ giỏi và họ đang thi đấu tốt ở môi trường mới. Barca cũng vậy. Trong mùa Hè vừa qua, HLV Ernesto Valverde đã quyết định giữ lại tiền đạo Munir El Haddadi và đẩy Paco Alcacer sang Dortmund dưới dạng hợp đồng cho mượn. Đây là điều mà đội bóng xứ Catalunya không thể tự tha thứ cho mình.

Alcacer đang dẫn đầu danh sách “Vua phá lưới” ở Bundesliga với 6 pha lập công và có tổng cộng 7 bàn thắng trên mọi mặt trận ở mùa này chỉ sau 171 phút trên sân! Anh thi đấu thuyết phục cả ở cấp CLB lẫn trong màu áo ĐTQG, đến mức Dortmund quyết định sẽ chi 23 triệu euro vào cuối mùa này để kích hoạt điều khoản mua đứt tuyển thủ Tây Ban Nha. Trong khi đó, Munir đang phải vật vờ trên băng ghế dự bị ở Nou Camp.

La Liga mùa giải này đang chứng kiến sự sa sút của các “ông lớn” Barca, Real và Atletico. Trong đó có một phần nguyên nhân là họ thiếu một vài “phương án B” chất lượng do đã trót đem cho mượn nhiều cầu thủ giỏi. Với Atletico, đó là trường hợp hậu vệ trái Jonny Castro đang chơi rất ổn định ở Wolverhampton.

Real cho mượn nhiều nhất
Có tổng cộng 44 cầu thủ đang được 3 “ông lớn” của La Liga cho mượn. Trong đó, Real là đội cho cầu thủ đi “ở trọ” nhiều nhất với 18 người, tiếp đến là Barca với 15 người, còn Atletico cũng đang gửi gắm 11 cầu thủ tới các CLB khác.
    Bình Luận