Tài năng trẻ 18 tuổi cam kết gắn bó với sân Camp Nou đến năm 2031, sau khi đã giành được hai chức vô địch La Liga cùng đội bóng xứ Catalunya. Yamal đã phá hàng loạt kỷ lục trong màu áo Barca, với 25 bàn thắng sau 106 lần ra sân. Tuổi đời còn rất trẻ không ngăn cản cầu thủ chạy cánh này sánh ngang với những ngôi sao hàng đầu thế giới. Anh cũng từng vô địch EURO 2024 với đội tuyển Tây Ban Nha.
Phong độ ấn tượng trong vài mùa giải gần đây đã giúp Yamal được tưởng thưởng bằng bản hợp đồng mới trị giá lớn tại Barca. Giao kèo này không chỉ nâng mức lương của anh mà còn tăng điều khoản giải phóng hợp đồng, đồng thời giữ chân anh ở Camp Nou thêm 6 năm nữa.
Điều đáng chú ý là Yamal còn được trao chiếc áo số 10 huyền thoại, số áo từng thuộc về Lionel Messi, Ronaldinho, Diego Maradona, Rivaldo, Romario và Hristo Stoichkov. Chiếc áo số 10 đã bị bỏ trống sau khi Ansu Fati rời Barca để chuyển sang Monaco cách đây vài tuần.
Chia sẻ sau buổi lễ ký hợp đồng, Yamal bày tỏ: “Bản gia hạn này có nghĩa là tôi sẽ tiếp tục ở lại câu lạc bộ của đời mình. Tôi sẽ tiếp tục tận hưởng bóng đá và giành chiến thắng, vì tôi đang khoác áo đội bóng xuất sắc nhất thế giới".
"Tôi không cảm thấy áp lực, tôi đang ở câu lạc bộ tốt nhất thế giới. Messi đã có con đường của riêng anh ấy, tôi sẽ đi con đường của riêng mình và rất vinh dự khi nhận áo số 10 từ Ansu. Tôi sẽ cố gắng tạo nên dấu ấn của riêng mình”.
Tuy nhiên, niềm vui của Yamal cũng bị phủ bóng bởi lùm xùm mới nổ ra liên quan đến bữa tiệc sinh nhật tròn 18 tuổicủa anh. Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội được cho là ghi lại cảnh một nhóm người lùn rời khỏi buổi tiệc mang chủ đề “mafia” của Yamal.
Sự việc này đã khiến chính phủ Tây Ban Nha vào cuộc điều tra do nghi ngờ hành vi bóc lột. Nếu bị kết luận vi phạm, Yamal có thể phải đối mặt với khoản tiền phạt lên tới 876.000 bảng.
Bình Luận