Lamine Yamal muốn trở thành Vua bóng đá?

Lamine Yamal muốn sẽ trở thành “Vua bóng đá”, như vậy thì đã sao. Chẳng ai đánh thuế giấc mơ của sao trẻ Barca, đặc biệt khi anh mới “xuất sơn” đã ở rất gần vạch đích.

Lamine Yamal muốn trở thành Vua bóng đá?

Có một hình ảnh rất đáng chú ý về Lamine Yamal ở trận thắng 3-0 của Barca trước chủ nhà Mallorca ở vòng 1 La Liga 2025/26. Đó là khoảnh khắc ăn mừng, sau khi anh lập siêu phẩm để ấn định chiến thắng cho đội bóng xứ Catalunya ở những phút bù giờ cuối cùng. Trong lúc đang rất phấn khích với bàn “mở tài khoản” ở mùa bóng mới, LY10 đã có hành động gây bất ngờ: Bắt chước động tác đội vương miện lên đầu.

Ý của Lamine Yamal là gì thì có lẽ ai cũng hiểu. Đó là động tác mà nhiều người vẫn thường thấy mỗi khi LeBron James ăn mừng thắng lợi. Trong một vài cuộc phỏng vấn, ngôi sao bóng rổ này chia sẻ rằng, anh muốn các fan nhìn vào đó mà mặc định mình là “Vua James”. Có thể trong lúc quá phấn khích vì vừa lập siêu phẩm, Yamal đã hành động bột phát, ngụ ý mong muốn trong một tương lai không xa, mình sẽ trở thành “Vua bóng đá”.

Chắc chắn sẽ có ý kiến cho rằng, Lamine Yamal quá ngông cuồng. Bởi ngay đến siêu sao Lionel Messi – người đang giữ kỷ lục giành 8 Quả bóng vàng – cũng chưa bao giờ dám tự coi mình là “Vua bóng đá”. Nhưng những ai theo trường phái “anti-Yamal” cũng nên có sự cảm thông cho tiền đạo của Barca. Dù sao anh cũng mới 18 xuân xanh. Đó là cái tuổi mà có đôi khi những anh chàng tuổi ăn tuổi lớn còn hồn nhiên và chưa biết cách tiết chế cảm xúc, đơn giản là họ nghĩ sao thì làm vậy thôi!

Lamine Yamal muốn trở thành Vua bóng đá?

Hãy nhìn động tác ăn mừng của Yamal theo khía cạnh tích cực. Đó là bản lĩnh và sự tự tin của cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo trẻ La Masia. LY10 không phải không có lý do để “làm quá” như vậy. Ở tuổi 18, anh đã rất gần “vạch đích”, khi có gần như tất cả những gì mà một cầu thủ bóng đá có thể mơ ước. Về danh hiệu cá nhân, Yamal là chủ nhân của giải thưởng “Cậu bé vàng” và cầu thủ trẻ xuất sắc nhất VCK EURO 2024. Còn về danh hiệu tập thể, anh đã vô địch La Liga và cùng ĐT Tây Ban Nha trở thành nhà vô địch châu Âu. 

Không phải ngẫu nhiên mà từ mùa giải 2025/26, Barca quyết định trao chiếc áo “số 10” huyền thoại cho Lamine Yamal. Họ đã nhìn thấy ở chàng thanh niên 18 tuổi này tố chất của một “Vua bóng đá”. Xin nhắc lại, những gì thể hiện ở trận đấu với Mallorca cách đây ít ngày của LY10 đã được cựu danh thủ Steve McManaman, kiêm bình luận viên bóng đá của kênh ESPN gói gọn trong một từ duy nhất: Fantastic – tuyệt vời! Ở xứ đảo hôm đó, Yamal đã có một đường kiến tạo của những người sở hữu chỉ số “IQ vô cực” để Raphinha mở tỉ số, trước khi anh đi bóng qua 3 cầu thủ của Mallorca rồi dứt điểm vào góc xa để ấn định chiến thắng 3-0.

Yamal đã không thể giành Quả bóng vàng năm 2024, dù anh không phải không xứng đáng. Năm 2025 có lẽ cũng chưa phải là thời điểm thích hợp để sao trẻ của Barca sẵn sàng trở thành cầu thủ hay nhất thế giới, dù anh sở hữu “cú đúp” vô địch La Liga và Cúp Nhà Vua ở mùa bóng 2024/25. Nhưng hãy chờ đấy, năm 2026 có thể sẽ là năm bùng nổ của tuyển thủ Tây Ban Nha. Yamal đã sẵn sàng để trở thành chủ nhân tiếp theo của danh hiệu Quả bóng vàng – điểm khởi đầu cho giấc mơ trở thành “Vua bóng đá” của LY10.

Lamine Yamal muốn trở thành Vua bóng đá?
 

Theo quan sát, tuy đang rất thành công, nhưng Yamal không ngủ vùi trong men say chiến thắng. Những ngày vừa qua, anh vẫn luôn là một trong những cầu thủ tập luyện chăm chỉ nhất của Barca. Anh thường xuyên đến sân tập sớm, về muộn và tích cực bổ khuyết những điểm còn hạn chế của mình, đó là khả năng kết liễu đối thủ. Đặc biệt, tiền đạo người Tây Ban Nha rất chịu khó rèn rũa những cú sút phạt trực tiếp – kỹ năng mà LY10 công khai cho rằng, anh còn rất yếu, thậm chí không đáng để làm học trò của thần tượng Lionel Messi.

Tóm lại, Lamine Yamal có khát khao trở thành “Vua bóng đá” thì đó cũng không phải là chuyện gì xấu xa đến mức anh phải nhận “gạch đá”. Tuổi trẻ cần phải biết ước mơ. Quan trọng là tiền đạo của Barca luôn phải cố gắng hết sức để vượt lên chính mình, thay vì chìm đắm trong vinh quang để rồi tài năng sớm bị thui chột và “chết chìm” trong cái mác “thần đồng bóng đá”.
 
 

    Bình Luận