Lão tướng Mallorca bị tước băng đội trưởng vì 'tay nhanh hơn não'

Tiền vệ Dani Rodriguez của Mallorca mới đây đã gây chú ý khi công khai “nói kháy” HLV trên mạng xã hội. Đáp trả hành động được cho là thiếu suy nghĩ của Rodriguez, BLĐ Mallorca đã ngay lập tức răn đe anh bằng biện pháp mạnh.

Lão tướng Mallorca bị tước băng đội trưởng vì 'tay nhanh hơn não'

Ở tuổi 37, Rodriguez là một trong những cầu thủ kinh nghiệm nhất mà Mallorca đang sở hữu. Tiền vệ sinh năm 1988 này đã có 7 năm cống hiến cho Mallorca, nên tiếng nói của anh rất có trọng lượng trong phòng thay đồ. 

Tuy nhiên, với tư cách là đội trưởng của Mallorca, Rodriguez lại vừa có phát ngôn không đúng mực. Cụ thể, sau khi phải ngồi dự bị ở trậnMallorca thua ngược 1-2 trên sân của Real Madridcuối tuần qua, anh đã đăng lên mạng xã hội dòng trạng thái: “Tôi đã đưa các con đi cùng với hy vọng chúng sẽ được cha mình thi đấu ở Bernabeu. Đáng tiếc là điều đó rút cục đã không xảy ra. Dù sao thì các con tôi cũng rút ra được một bài học, đó là đừng kỳ vọng vào bất cứ điều gì và từ bất kỳ ai. Ngày nay, người ta không còn giữ văn hóa trọng dụng nhân tài. Những ai chăm chỉ tập luyện để chiến đấu hết mình vì đội bóng không mặc định được ra sân như trước nữa”.

Lão tướng Mallorca bị tước băng đội trưởng vì 'tay nhanh hơn não'

Cảm thấy những lời tâm tư của mình chưa đủ sức nặng, sau đó Rodriguez còn tiếp tục phát đi thông điệp thứ hai: “Tôi rất đau lòng khi thấy một cầu thủ vừa mới đến (ám chỉ Jan Virgili), chỉ tập được mỗi một buổi đã có cơ hội được đá chính, còn cựu binh thì không. Quyết định ấy của HLV đã phát đi thông điệp tồi tệ đến phòng thay đồ, đó là lòng trung thành, sự chăm chỉ hay cống hiến đều không quá quan trọng”.

Cho rằng Rodriguez có hành vi “vượt rào” và gây mất đoàn kết nội bộ, BLĐ Mallorca đã không chịu ngồi yên. Theo giám đốc bóng đá Pablo Ortells thì Rodriguez đã bị tước băng đội trưởng Mallorca. Ngoài ra, cựu tiền vệ của Racing Santander còn bị giam lương trong 10 ngày.

Cư dân mạng thi nhau “ném đá” Rodriguez
Không chỉ phải nhận án phạt nội bộ ở Mallorca, Rodriguez còn phải chịu vô số những lời công kích trên mạng xã hội sau sự cố “vạ miệng” vừa rồi. Phát biểu trên Ultima Hora, chính đại diện của Rodriguez là Rodrigo Fernandez Lovelle đã tiết lộ thông tin này: “Rodriguez tự hào vì được mang băng đội trưởng Mallorca. Cậu ấy biết mình đã sai và tôn trọng quyết định của ban lãnh đạo đội bóng. Vấn đề ở đây là cư dân mạng đã dành cho thân chủ tôi những lời lẽ rất không hay. Rodriguez thực sự thất vọng về điều đó”.

 

    Bình Luận