Liverpool hóa cựu vương cúp C1: Mưa kỷ lục buồn, ác mộng 14 năm tái hiện

Việc thất bại cay đắng 2-3 trong hiệp phụ trận lượt về vòng 1/8 Champions League rạng sáng nay (12/3) trước Atletico Madrid đã khiến Liverpool từ vị thế nhà ĐKVĐ thành cựu vương cúp châu Âu. Hàng loạt cột mốc lịch sử đen tối cũng vừa gọi tên "Lữ đoàn đỏ" ngay trên sân nhà Anfield.

  

Video hình ảnh nổi bật trận Liverpool - Atletico Madrid ở lượt về vòng 1/8 Champions League năm nay:

Một kịch bản nghẹt thở và gây sốc đã đến trên sân Anfield rạng sáng nay khi ĐKVĐ Liverpool tiếp đón Atletico Madrid ở lượt về vòng 1/8 Champions League mùa giải 2019/20.

Georginio Wijnaldum đã ghi bàn san bằng cách biệt 1-1 sau hai lượt trận ở hiệp chính trận lượt về, Roberto Firmino đưa "The Kop" vượt lên dẫn trước ở hiệp phụ nhưng rồi họ vẫn bị loại cay đắng vì sai lầm của thủ thành Adrian, cú đúp của cựu tiền vệ Real Madrid - Marcos Llorente và đòn kết liễu của Alvaro Morata.

Liverpool hóa cựu vương cúp C1: Mưa kỷ lục buồn, ác mộng 14 năm tái hiện - 1

Sai lầm đáng trách của thủ thành Adrian mở màn cho bi kịch của Liverpool trong hiệp phụ trước Atletico Madrid

Chính điều đó khiến Liverpool thua 2-3 ở lượt về vòng 1/8 và thất bại chung cuộc 2-4 sau hai lượt trận nên đành trở thành cựu vương Champions League, trong khi Atletico Madrid hiên ngang vào tứ kết.

Hàng loạt cột mốc lịch sử đáng buồn đã gọi tên thầy trò Jurgen Klopp sau ác mộng đêm qua ở sân nhà Anfield. Lần đầu tiên sau 12 năm ở một trận lượt về vòng knock-out Champions League, Liverpool phải đá hiệp phụ và thua đau đối thủ, sau khi từng bị Chelsea loại theo cách tương tự ở bán kết giải đấu này vào tháng Tư năm 2008 trên sân Stamford Bridge.

Kể từ mùa giải 2017/18 đến nay, các thủ môn của Liverpool đã mắc lỗi trực tiếp dẫn đến các bàn thua nhiều hơn bất cứ đồng nghiệp nào khác cùng giai đoạn này (4 lỗi, 3 thuộc về Loris Karius và 1 thuộc về Adrian).

Trước trận đấu với Atletico Madrid đêm qua, "Lữ đoàn đỏ vùng Merseyside" từng bị Benfica biến thành cựu vương bóng đá châu Âu cũng tại vòng 1/8 theo kịch bản tương tự khi thua đội bóng của Bồ Đào Nha cả 2 lượt trận (0-1 ở lượt đi và 0-2 ở lượt về) vào năm 2006.

Liverpool hóa cựu vương cúp C1: Mưa kỷ lục buồn, ác mộng 14 năm tái hiện - 2

HLV Diego Simeone và các học trò biến Liverpool thành cựu vương châu Âu như bi kịch cách đây 14 năm

Bị Atletico Madrid loại cũng là lần đầu tiên Liverpool thất bại cả 2 lượt trận một vòng knock-out ở các cúp châu Âu (bao gồm cả vòng loại) dưới thời HLV Jurgen Klopp, dù đã từng thành công ở cả 10 trận trước đó khi được ông thầy người Đức này dẫn dắt.

Liverpool hóa cựu vương cúp C1: Mưa kỷ lục buồn, ác mộng 14 năm tái hiện - 3

Atletico Madrid đã chấm dứt mạch 25 trận bất bại liên tiếp của Liverpool trên sân nhà Anfield (thắng 18, hòa 7) ở các cúp châu Âu

Đây cũng mới chỉ là lần thứ hai trong lịch sử, Liverpool ghi được từ 2 bàn thắng trở lên trên sân nhà Anfield trong một trận đấu cúp châu Âu, nhưng vẫn chịu thất bại sau khi họ từng thua 2-3 khi đón tiếp Udinese vào ngày 4/10/2012 tại vòng bảng Europa League.

Rõ ràng, dù chỉ còn chờ ngày đăng quang sớm ở giải Ngoại hạng năm nay nhưng việc Liverpool vừa thành cựu vương Champions League khiến nỗi buồn tê tái vẫn đang bao trùm thầy trò Jurgen Klopp và các fan của họ sau cú sốc vừa bị Atletico Madrid loại.

Người hùng của "Rojiblancos" giúp họ loại Liverpool để tiến vào tứ kết Champions League năm nay - Marcos Llorente cũng vừa đi vào lịch sử.

Tiền vệ tân binh có giá 40 triệu euro được mua về từ Real Madrid hè năm ngoái đã vừa trở thành cầu thủ Atletico Madrid thứ 2 trong lịch sử lập cú đúp bàn thắng khi vào sân từ ghế dự bị ở một trận đấu tại Champions League sau đàn anh Sergio Aguero khi từng chọc thủng lưới Chelsea vào tháng 11 năm 2009.

    Bình Luận