Theo truyền thông Tây Ban Nha, Real và Ancelotti đã đạt được thỏa thuận chia tay nhau vào cuối mùa giải này, ngoại trừ có một bất ngờ cực lớn xảy ra trong Hè 2025. Chiến lược gia người Italia liên tục bị giới truyền thông chỉ trích trong suốt mùa 2024/25, nhưng chủ tịch Perez vẫn tin rằng ông sẽ giải quyết ổn thỏa mọi chuyện, cho đến tháng Tư vừa qua.
Vốn dĩ người ta cho rằng Ancelotti đã bị sa thải vào tháng 11/2024 sau khi thua liên tiếp 2 trận đấu quan trọng trước Barca (0-4, vòng 11 La Liga) và Milan (1-3, vòng phân hạng Champions League) ngay tại thánh địa Bernabeu. Nhưng sau khi đánh bại Osasuna rồi Leganes một cách dễ dàng, Carletto đã được ủng hộ để tiếp tục trong phần còn lại của mùa giải.
Tuy nhiên, màn trình diễn của Los Blancos ở châu Âu chính là gánh nặng đã phá vỡ niềm tin của Perez dành cho nhà cầm quân người Italia. Sau hai cuộc đụng độ căng thẳng với Atletico ở vòng 1/8 mà trong đó họ đã phải chật vật vượt qua trong loạt sút luân lưu đầy may rủi, Real đã đến London để đối đầu với Arsenal ở vòng tứ kết.
Bị đánh bại một cách nhục nhã tại Emirates với tỷ số 0-3 sau trận lượt đi, đội bóng Hoàng gia không còn là chính mình. Giới mộ điệu không còn thấy được bản lĩnh, DNA của một ông vua Champions League. Và, thất bại 1-2 ngay tại Bernabeu ở tứ kết lượt về trước Arsenal đã đào một cái hố sâu ngăn cách, khiến Carletto không thể lấy lại niềm tin của Bố già Perez. Thậm chí, Cadena SER còn cho rằng đó là điểm bùng nổ phá vỡ mối quan hệt tưởng rất bền chặt giữa Los Blancos và chiến lược gia người Italia. Bởi họ mất niềm tin vào khả năng xoay chuyển tình thế của Don Carlo.
Mặc dù có một số bất mãn trong việc xử lý mối quan tâm của LĐBĐ Brazil đối với Ancelotti, nhưng vị chiến lược gia này hiểu rằng Real đã liên hệ với các HLV khác vài tuần trước đó, và vì vậy không muốn để ông hoàn tất hợp đồng vào mùa giải tới. Theo diễn biến hiện tại, có vẻ như sự chia tay sẽ diễn ra vào cuối mùa giải, hoặc khi vương miện La Liga chính thức bị Barca phế truất trong trận El Clasico ngày 11/5 tới. Tại thời điểm đó, theo dự kiến Ancelotti cũng sẽ trở thành HLV trưởng ĐT Brazil.
Ngoài ra việc Real chính thức có được Kylian Mbappe mà chỉ đổi lại mùa giải trắng tay cũng khiến Perez muốn thay thế Ancelotti. Khi ngôi sao người Pháp hạ cánh xuống Bernabeu theo dạng chuyển nhượng tự do vào mùa Hè 2025, các madridista tin tưởng đội nhà sẽ thổi bay các đối thủ của họ trong mùa giải này.
Nhưng Los Blancos liên tục thất bại trong các trận đấu lớn, dù Mbappe vẫn ghi bàn tương đối đều đặn. Ancelotti đã không tìm được sự cân bằng cần thiết. Người ta cho rằng Carletto đã không còn sáng suốt, chỉ là một “ông già bảo thủ”, không chịu thay đổi.
Nhà cầm quân người Italia nhất mực bảo vệ quan điểm của riêng ông, hoặc theo lệnh từ cấp trên ép xuống, đã từ chối xem xét một đội hình xuất phát không có cả bộ ba Rodrygo Goes, Vinicius Junior và Mbappe. Từng nhiều lần Carletto được “gợi ý” nên để một trong ba ngôi sao nói trên ngồi dự bị. Thực tế, khi Vini chấn thương, Rodrygo và Mbappe phối hợp với nhau cực kỳ ăn ý, bùng nổ.
Rõ ràng, việc không tìm được sự cân bằng với ba ngôi sao nói trên trong đội hình cuối cùng đã trở thành một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sự sụp đổ của họ trong mùa giải này, bên cạnh những ca chiến thương dày đặc của các trụ cột và một hàng tiền vệ không có người cầm trịch.
Bình Luận