Marco Asensio: Số 20 đang trở nên quá chật

Màn trình diễn chói sáng giai đoạn đầu mùa hứa hẹn Marco Asensio sẽ vươn tầm trở thành ngôi sao ở trong mùa giải này.
Marco Asensio: Số 20 đang trở nên quá chật
Marco Asensio đang khởi đầu mùa giải mới, mùa giải đầu tiên Real Madrid không Cristiano Ronaldo, một cách đầy hứa hẹn. Sau khi đóng góp 5 pha kiến tạo cho đội bóng Hoàng gia, Asensio tiếp tục bùng nổ dữ dội trong màu áo ĐT Tây Ban Nha với 1 bàn thắng và 3 pha kiến tạo ở màn hủy diệt ĐT Croatia 6-0.

Thế nên, ở tuổi 22, Asensio cho thấy đã đến lúc anh cởi bỏ mác cầu thủ trẻ để trở thành ngôi sao sáng tại Santiago Bernabeu. Đó cũng là mơ ước của cầu thủ chạy cánh này và đã được anh thổ lộ trong cuộc phỏng vấn gần đây với tạp chí Panenka.

"Có hay không Ronaldo thì tôi vẫn bắt đầu mùa giải mới một cách tràn trề hy vọng, với mục tiêu giành một suất đá chính vầ đóng vai trò quan trọng hơn. Điều đó dương như đang xảy ra, tôi khởi đầu mùa giải tốt và đang làm việc rất tốt", anh nói.

Ngoài ra, Asensio cũng cho thấy tham vọng đổi số áo: "Tôi không muốn kết thúc sự nghiệp với chiếc áo số 2- trên lưng. Tôi muốn mặc một số áo khác và chúng ta hãy chờ điều đó xảy ra".

Asensio đang ngày càng quan trọng tại Real
Asensio đang ngày càng quan trọng tại Real

Tiếp tục cuộc trò chuyện, Asensio chia sẻ câu chuyện khá thú vị về áp lực các cầu thủ Real phải chịu trong mỗi trận đấu: "Áp lực tại Real khác hoàn toàn những gì tôi trải qua ở Mallorca, nơi các CĐV hét lên:"Này, chạy đi Asensio! Cậu đang thi đấu bằng tiền tôi dành dụm cho con đấy!"...".

Nói về ông thầy cũ Zinedine Zidane, Asensio cho biết: "Ông ấy luôn nói với tôi rằng không nên quan tâm đến những thứ không đáng bỏ vào đầu. Rất nhiều ma lực hấp dẫn tại thành phố Madrid này nhưng Zidane khuyên tôi chỉ nên tập trung chơi bóng, để đảm bảo gia đình có một cuộc sống ổn định và an bình".

Cũng nhờ sự kèm cặp của Zidane, Asensio thừa nhận mình tiến bộ thấy rõ: "Tôi cải thiện được rất nhiều, đặc biệt là khả năng phòng ngự, bạn phải đem đến sự hiệu quả trong các tình huống đối mặt. Sau đó, mọi thứ phụ thuộc vào yêu cầu của từng HLV".

Cuối cùng, Asensio chia sẻ về những cảm xúc trải qua cùng Real: "Những đêm diễn ra Champions League tại Bernabeu thật diệu kỳ mà không một trận đấu nào khác có thể so sánh. Tứ kết rồi bán kết, chúng tôi phải ghi bàn để lội ngược dòng, người hâm mộ đứng ngay phía sau lưng làm không khí trở nên rất đặc biệt. Họ chắp cánh để đội bóng bay cao. Đó là trải nghiệm tuyệt vời".


    Bình Luận