Kể từ khi vươn mình trở thành một ngôi sao đại diện cho Real, Vinicius chưa từng trải qua thời điểm nào tồi tệ hơn. Anh mất phong độ, vướng vào mâu thuẫn với Luka Modric và bị lu mờ trước Mbappe. Mới nhất, siêu sao người Brazil còn từ chối gia hạn hợp đồng với đội bóng chủ quản.
Theo Relevo, cuộc họp giữa đại diện Real Madrid và Vinicius đã diễn ra cách đây hai tuần, nhưng đến nay đôi bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận. Được biết, đề nghị từ "Los Blancos" bị Vinicius từ chối vì cho rằng mức đãi ngộ quá thấp. Cuộc đàm phán diễn ra vào thời điểm chân sút người Brazil đang được các CLB Saudi Arabia săn đón.
Những chuyện này có xảy ra ngẫu nhiên? Nếu xâu chuỗi toàn bộ, thì không! Chí ít là theo góc nhìn của cựu danh thủ Eric Di Meco. Là một người Pháp, Eric Di Meco vẫn cho rằngsự xuất hiện của Mbappe đã ảnh hưởng tiêu cực tới Vini.
"Tôi nghi ngờ về sự hòa hợp giữa Mbappe và Vinicius Jr tại Bernabeu", Di Meco nói. "Chủ tịch Florentino Perez luôn mơ sẽ mua được Mbappe. Và ông ấy nghĩ HLV Ancelotti sẽ giải quyết được những vấn đề trong phòng thay đồ. Nhưng tất cả đã quên mất rằng Mbappe là một con quái vật trong bóng đá. Cái tôi và đẳng cấp của Mbappe đang át vía Vinicius Jr. Nói cách khác Mbappe đang hủy hoại Vinicius Jr".
"Tiền đạo người Brazil phải từ bỏ những gì mình đã làm, chọn một vai trò mới trên sân. Mbappe không thể nào chạy khắp mặt sân được. Nhưng Vinicius Jr cũng cho rằng anh ấy là người giỏi nhất trên sân, đã lăn xả vì đội bóng nên sẽ ít tham gia vào phòng ngự hơn", Di Meco phân tích.
Và rồi, Vinicius cự cãi với đàn anh Modric vì chuyện thiếu nhiệt tình khi tham gia phòng ngự. Nếu trong đội ai cũng như ai, có lẽ Vini đã không đốp chát như thế.
Với câu chuyện gia hạn hợp đồng, nếu đúng như những gì Relevo tiết lộ, thì Vinicius đang so bì thu nhập với ai? Là Modric sao? Hiển nhiên, câu trả lời là người mà ai cũng biết.
Khi địa vị là ngôi sao số 1 Bernabeu bị lung lay, một cầu thủ dễ kích động như Vinicius sẽ lập tức phản ứng. Anh có thể làm điều đó bằng nhiều cách, một chút vùng vằng trên sân cỏ, một chút với đàn anh, một chút trên bàn đàm phán...
Tất cả những điều trên chỉ ra Vinicius không vui, không hạnh phúc ở nơi đã cho anh mọi vinh quang trong sự nghiệp. Vậy lỗi có phải của Mbappe hay không? Thật khó để có câu trả lời trọn vẹn, đặc biệt là khi nhìn vào mùa giải trước đại thành công, nơi Real sống khỏe mà không cần Mbappe, và cả ngọn núi chỉ có một con hổ.
Nhưng nhìn vào thực tế, nguyên nhân thật sự đến từ việc Vinicius vẫn quá trẻ con, quá nhạy cảm và thiếu bản lĩnh. Real Madrid là cái nôi của khái niệm "Dải ngân hà", nên không thể có chuyện những ngôi sao không thể cùng tồn tại với nhau.
Trước thời Vinicius, Real có bộ ba B-B-C huyền thoại. Trong câu chuyện của một Cristiano Ronaldo vĩ đại, có hình bóng của những Gareth Bale và đặc biệt là Karim Benzema âm thầm lùi sau ánh hào quang. Họ đủ lớn để biết phải làm gì tốt nhất cho tập thể. Vinicius đã đạt đến đẳng cấp này?
Sẽ có những người tiếc nuối, và dùng mệnh đề "giá như" để mong Real đừng chiêu mộ Mbappe, qua đó mang lại môi trường "bình yên" cho Vinicius. Nhưng thực tế khác xa với mong muốn lý tưởng, và Vinicius chưa phải là "ông hoàng" để buộc Perez phải "chiều như chiều vong".
Nếu Vinicius muốn là người tự quyết định cuộc chơi, tốt thôi, anh sẽ được chơi. Vì nên nhớ, ở Madrid, người ta chơi theo cách của Perez.
Bình Luận