MU mơ ngai vàng Ngoại hạng Anh: Mua SAO Barca, Maguire có điểm tựa?

Dù sở hữu hàng công cực mạnh, Liverpool chỉ có thể chạm tay đến các danh hiệu khi Van Dijk và Alisson đổ bộ. Với MU cũng vậy, muốn chinh phục các danh hiệu lớn, HLV Solskjaer phải có hàng phòng ngự mạnh mẽ hơn nữa.

Cho đến khi giải Ngoại hạng Anh tạm hoãn vì đại dịch cúm Covid-19, Liverpool vẫn đang là đội bóng sở hữu hàng thủ tốt nhất. Sau 29 trận đã đấu, đội bóng của HLV Jurgen Klopp chỉ mới lọt lưới 21 lần, tốt hơn toàn bộ 19 đội bóng còn lại. Đây chính là nên tảng mang về vị trí số 1 cùng với 25 điểm nhiều hơn đội xếp sau Man City. Nên nhớ, "Man xanh" vẫn đang sở hữu hàng công tốt hơn với 68 bàn thắng, so với 66 bàn của Liverpool.

MU mơ ngai vàng Ngoại hạng Anh: Mua SAO Barca, Maguire có điểm tựa? - 1

HLV Solskjaer cần tìm một đối tác hoàn hảo cho Maguire

Điều đó cho thấy, hàng thủ chính là nền tảng để một đội bóng có thể hướng đến các danh hiệu lớn. Với chính MU cũng vậy. Dù giai đoạn 2006 - 2009, MU có những siêu sao tấn công trong đội hình như Ronaldo, Rooney, Tevez, Berbatov... nhưng điều mang đến thành công cho đội bóng của Sir Alex Ferguson, đó là sự chắc chắn của bộ đôi Rio Ferdinand - Nemanja Vidic, cũng như sự chắc tay của thủ thành Edwin van der Sar.

Những tín hiệu tích cực trong giai đoạn tháng 1 và tháng 2 cho thấy, MU có thể đặt ra tham vọng lớn hơn cho mùa giải 2020/21. Nhưng để hướng đến tham vọng ấy, "Quỷ đỏ" cần một hàng thủ chắc chắn và toàn diện hơn nhiều so với hiện tại.

Mùa này, số bàn thua của MU đã giảm đáng kể so với mùa trước. Tính đến hết vòng 29, MU mới thủng lưới 30 lần, là đội bóng có hàng thủ tốt thứ tư giải đấu sau Liverpool (21 bàn), Sheffield United (25 bàn) và Leicester City (28 bàn).

Kể từ khi Harry Maguire đến, khả năng phòng ngự của MU được cải thiện đáng kể, bao gồm cả bóng bổng lẫn bóng sệt. Tuy nhiên, người đá cặp với Maguire là Victor Lindelof cho thấy anh không ở cùng đẳng cấp với trung vệ người Anh. "Người băng" Thụy Điển đang trở thành gót chân Achilles nơi hàng thủ "Quỷ đỏ". Trong khi đó, Eric Bailly cứ trận đá trận nghỉ, dù là một trung vệ tài năng nhưng quá mẫn cảm với chấn thương.

MU mơ ngai vàng Ngoại hạng Anh: Mua SAO Barca, Maguire có điểm tựa? - 2

Lindelof và Bailly chưa đáp ứng được yêu cầu của HLV Solskjaer

Cũng bởi thế, tờ Daily Mail dẫn nguồn tin nội bộ của MU khẳng định, ưu tiên của HLV Ole Gunnar Solskjaer là cải thiện khả năng phòng ngự cho đội chủ sân Old Trafford thông qua con đường chuyển nhượng ở mùa hè 2020 tới đây. Bất chấp những hiệu ứng tiêu cực mà đại dịch cúm Covid-19 đang mang đến cho bóng đá thế giới, những người hoạch định chiến lược ở MU vẫn đang âm thầm lên kế hoạch cho sự trở lại ở mùa giải 2020/21.

Theo đó, Samuel Umtiti được cho là ứng viên số 1 để trở thành người sát cánh bên cạnh Harry Maguire. May cho MU là đội bóng chủ quản Barcelona cũng đang lên kế hoạch thanh lý trung vệ người Pháp này. Trên thực tế, đội bóng xứ Catalunya đang gặp khó về mức lương.

Hóa đơn tiền lương của Barca ở mùa giải 2017/18 chạm ngưỡng 487 triệu euro. Trong nhiều năm qua, Barca luôn là đội trả lương cao nhất châu Âu, thậm chí không có đội bóng nào khác ở lục địa già chạm đến ngưỡng 400 triệu euro tiền lương.

MU mơ ngai vàng Ngoại hạng Anh: Mua SAO Barca, Maguire có điểm tựa? - 3

Umtiti là mảnh ghép phù hợp với MU lúc này?

Thế nên, nhiệm vụ tối quan trọng với ban lãnh đạo Barcelona lúc này là phải thanh lý những ngôi sao không còn nằm trong kế hoạch. Theo tờ Sport, bản danh sách mà Chủ tịch Bartomeu và ban lãnh đạo Barca thông qua có tới 8 cầu thủ sẽ bị thanh lý trong phiên chợ hè 2018 này. Và Umtiti là một trong số đó.

Trong khi đó, MU cũng đang theo sát những diễn biến ở Nou Camp để có thể "ra đòn" đúng lúc. Ngoài ra, Juventus, Bayern Munich hay Arsenal cũng muốn mua lại Umtiti, một khi nhà vô địch World Cup 2018 quyết chí ra đi.

Tuy nhiên, "Quỷ đỏ" đang giành lợi thế nhờ vào khả năng bạo chi cả về mức phí chuyển nhượng lẫn tiền lương cho trung vệ người Pháp. Và nếu viễn cảnh Umtiti và Maguire sát cánh nơi hàng thủ MU trở thành sự thật, thì đây sẽ là tín hiệu đáng mừng với các fan "Quỷ đỏ".

    Bình Luận