Bất ngờ đã xảy ra trong trận đấu giữa Vallecano và Barca ở vòng 3 La Liga. Trận đấu bắt đầu mà không có VAR. Trước khi tiếng còi khai cuộc vang lên, đã có một vài khoảnh khắc bối rối bên đường biên. Cuối cùng, trọng tài Mateo Busquets đã gọi hai huấn luyện viên vào khu vực nghỉ ngơi để thông báo rằng trận đấu sẽ bắt đầu mà không có VAR.
Nguyên nhân: lỗi giao tiếp với phòng VAR. Tuy nhiên, theo quy định, trận đấu vẫn phải bắt đầu đúng giờ dự kiến. Phút thứ 12, trọng tài ra hiệu cho BHL hai đội rằng kết nối đã được khôi phục và trận đấu sẽ tiếp tục với sự hiện diện của VAR. Đây là một giải pháp nửa vời, vì trọng tài Mateo Busquets không thể xem lại video phát lại từ màn hình sân vận động.
Khi thời gian của trận đấu dần trôi qua, hoạt động của VAR vẫn còn là một bí ẩn. Trước khi bước sang phút thứ 30, một cuộc trò chuyện giữa trọng tài chính và đội trưởng Frenkie De Jong của Barca cho thấy VAR vẫn chưa xuất hiện.
Tình hình cuối cùng đã được xác định ở phút 37 khi Barca được hưởng một quả phạt đền. Lamine Yamal xâm nhập vòng cấm, đối mặt với thủ thành Chavarria và ngã xuống đất. Một pha bóng vô cùng đáng ngờ đã khiến các cầu thủ Vallecano phản đối kịch liệt. Tình huống này không thể được xem lại do thiếu VAR, và quyết định của trọng tài Mateo Busquets là quyết định cuối cùng. Chính Lamine đã thực hiện thành công quả phạt đền để mở tỷ số trận đấu.
Không những thế, một hạt sạn không nhỏ trong trận đấu này là công tác chuẩn bị cho trận đấu của đội chủ nhà Vallecano khá tệ. Đó là việc ban huấn luyện Barca không có đủ ghế ngồi cho các thành viên của đội và phải mang thêm ghế vào sân ngay khi trận đấu đang diễn ra.
Bình Luận