Ở Barca, chỉ 'Ngài Raphinha' được phép đi tập muộn

“Không phải nghĩ ngợi gì hết! Raphinha, cậu có thể đến muộn bất cứ lúc nào cậu muốn, miễn là cứ ghi bàn ầm ầm như ở trận thắng Valencia vừa qua”. Đó hẳn là suy nghĩ của HLV Hansi Flick khi đứng ngoài đường biên và chứng kiến cầu thủ người Brazil tỏa sáng. 

Ở Barca, chỉ 'Ngài Raphinha' được phép đi tập muộn

Raphinha chỉ mất 8 phút để chứng minh với HLV Hansi Flick rằng anh hiểu “đặc quyền” này. Rõ ràng là chiến lược gia người Đức không phải là người mềm lòng, dễ nắn bóp như một trái thị chín. Ông đã cho thấy “mình là ai” ở mùa trước khi tống “bố trẻ” Jules Kounde ngồi chơi xơi nước vài trận, hay tước suất của Inaki Pena vì đến muộn.

Tất cả chúng ta đều tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu một trong những ngôi sao của Barca đến muộn hơn giờ dự kiến. Rõ ràng là tất cả sẽ dính án phạt, ngoại trừ Raphinha - người có thể đến muộn nhưng vẫn có thể thi đấu - mặc dù Flick không xác nhận đặc quyền này.

Ngay ở trận gặp Valencia vừa qua, Raphinha phải ngồi dự bị vì đến muộn trong buổi tập trước đó. Nhưng ngay trước giờ nghỉ giải lao, ông đã yêu cầu cầu thủ người Brazil khởi động. Để rồi 8 phút sau khi vào sân, anh ghi bàn đầu tiên. Và 13 phút sau, anh hoàn thành cú đúp sau một pha dứt điểm tuyệt vời. 

Và đó là tình cảnh Raphinha chơi ở cánh phải trong khi anh sẽ chơi tốt hơn ở cánh đối diện. Vì vậy, không có gì xảy ra ở đây cả. Đặc quyền được giải quyết bằng bàn thắng, và tất cả đều vui. 

HLV vui vì cho cả đội thấy mình rất “thượng tôn kỷ luật”, Raphinha vui vì được thi đấu và ghi bàn. Còn Barca vui vì chiến thắng, và bước vào trận đấu quan trọng tại Champions League vào thứ Năm tuần sau với phong độ rất tốt. Cụm từ “phong độ rất tốt” này không chỉ dùng cho mình Raphinha, mà cả nhiều người khác.

Ở Barca, chỉ 'Ngài Raphinha' được phép đi tập muộn

Người ta sẽ phải hỏi ai là tiền đạo cắm số một của Barca. Câu trả lời sẽ dễ dàng đến: Robert Lewandowski.Đó là tình hình đã diễn ra trong 3 năm qua. Nhưng hóa ra, giữa những chấn thương và các vấn đề khác, trong 4 trận đấu chính thức của La Liga 2025/26, người luôn được đá chính là Ferran Torres. 

Đó không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên, bởi phong độ của Torres rất cao. Anh đã ghi 2 bàn mùa này và trong trận thắng Valencia, ngoài việc kiến tạo cho Fermin Lopez, anh còn có một số đường chuyền tuyệt vời cho các đồng đội. Tất nhiên, Lewandowski đã đáp trả bằng một vài bàn thắng ngay khi vào sân. Đó là một cuộc chiến thú vị.

Fermin cũng chơi rất hay. Anh cũng đóng góp công lớn trong việc mở tỷ số bằng bàn thắng đầu tiên và có một đường chuyền tuyệt vời cho Ferran, người đã sút trúng cột dọc. Sau đó, anh đóng góp bằng bàn thắng thứ hai tuyệt đẹp. Một màn trình diễn khẳng định rằng anh đã đúng khi ở lại và từ chối đến Chelsea.

Ngay cả Marcus Rashford cũng rất triển vọngkhi chơi năng nổ với tốc độ kinh ngạc và khả năng di chuyển trong trạng thái 1 đối 1 tuyệt vời. Đúng là tân binh người Anh vẫn còn nhiều thiếu sót, đặc biệt là trong việc hiểu các đồng đội. 

Song trước Valencia, Rashford đã cho thấy những dấu hiệu cho thấy mình có thể là một hảo thủ. Cầu thủ thuộc biên chế MU có thể vẫn chưa hiệu quả trong việc dứt điểm, nhưng ít nhất cũng đã kiến tạo cho Raphinha ghi bàn thắng thứ hai. Rõ ràng, Rashy đang tiến bộ.

T KHÓA: RaphinhaBarca
    Bình Luận