"Ông trùm" Barca nhẫn nhịn Messi, nói gì về cơn giận của siêu sao?

Hứng chịu rất nhiều chỉ trích, Chủ tịch Josep Bartomeu đang cố gắng nhẫn nhịn. Dù bị siêu sao Lionel Messi tổng công kích, người đứng đầu sân Nou Camp vẫn tỏ ra tương đối bình thản.

  

Vừa mới đây, ban lãnh đạo Barcelona triệu tập cuộc họp quan trọng. Ở đó, Chủ tịch Josep Bartomeu khẳng định sẽ không từ chức và tiếp tục là người lãnh đạo cao nhất của đội chủ sân Nou Camp. Tuy nhiên, ông cần vượt qua được cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm vào ngày 1 và 2/11 tới mới chắc chắn giữ ghế.

"Ông trùm" Barca nhẫn nhịn Messi, nói gì về cơn giận của siêu sao? - 1

Chủ tịch Bartomeu vẫn đang nhẫn nhịn chịu đựng chỉ trích từ Messi

Trước thời điểm then chốt, Chủ tịch Bartomeu tiếp tục lấy tên Messi ra làm bình phong. Ông trả lời phỏng vấn của báo chí: "Tôi chưa từng nghĩ về việc từ chức sau vụ việc với Messi. Với Barca, có Messi và để cậu ấy giải nghệ tại đây là lựa chọn tốt nhất cho mọi người. Chúng tôi đang tiến hành dự án thú vị khi kết hợp các cầu thủ trẻ với những cái tên kỳ cựu. Với Messi, tôi nghĩ Barca có thể giành được các danh hiệu ở mùa này".

Tờ Mundo Deportivo dẫn lại lời của Chủ tịch Bartomeu: "Ưu tiên của chúng tôi là giữ Messi như một phần của dự án mới. Vì vậy, tôi đã quyết định không thảo luận với đội bóng nào. Tôi bị cáo buộc để Messi ra đi để cân bằng tài chính của CLB. Chúng tôi đặt lợi ích của Barca lên hàng đầu, nên không muốn tiếp thêm sức mạnh cho đối thủ. Chúng tôi đưa ra quyết định dù biết sẽ nhận chỉ trích vì nó".

Tính đến trước thềm đại chiến với Juventus, Messi ra sân 6 trận trên mọi đấu trường, ghi 2 bàn và có 3 pha kiến tạo. Anh cùng các đồng đội vừa nhận thất bại 1-3 trước Real Madrid ở trận El Clasico và đang chuẩn bị bước vào cuộc đối đầu với Juventus tại Champions League vào lúc 3h ngày 29/10.

Trước trận đánh lớn, Chủ tịch Bartomeu cố gắng "vuốt ve" Messi. Nếu Barca thắng Juventus, cơ hội Chủ tịch Bartomeu vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tin nhiệm sẽ cao hơn.

Người đứng đầu sân Nou Camp nói thêm: "Tôi hiểu khi đặt mình vào vị trí của mọi người, sự đồng cảm rất quan trọng. Trong trường hợp của Messi, tức giận đôi khi là điều tốt, bởi chúng ta không thể chấp nhận thất bại. Chúng tôi đã nổi giận. Song, có thời hạn để cậu ấy thông báo về việc ra đi hay không. Messi không làm vậy, và chúng tôi đều muốn cậu ấy giải nghệ ở đây".

Nhiệm kỳ của Chủ tịch Bartomeu sẽ kết thúc sau mùa 2020/21 này. Ông không được đứng ra tranh cử thêm nữa. Dù vậy, ông Bartomeu không muốn ra đi với tư cách một kẻ thất bại, chủ tịch tệ hại bậc nhất trong lịch sử Barcelona. Bởi vậy, giữ lại Messi và giúp Barca lật đổ Real ở La Liga là mục tiêu của vị Chủ tịch này, như một cách để cứu vớt danh dự cho người đứng đầu Barca.

    Bình Luận