Pedri: 'Tôi từng sợ phát khiếp khi lần đầu gặp Messi trong phòng thay đồ'

Pedri đang là thủ lĩnh của Barca hiện tại dưới quyền HLV Hansi Flick. Nhưng trước khi cùng đội bóng xứ Catalunya hướng đến cú ăn ba mùa này, tiền vệ 22 tuổi từng trải qua không ít khó khăn, từ chấn thương cho đến cú sốc khi bước thẳng từ đội trẻ Las Palmas đến Camp Nou...

Pedri: 'Tôi từng sợ phát khiếp khi lần đầu gặp Messi trong phòng thay đồ'

  • Nhận định bóng đá Barca vs Dortmund, 02h00 ngày 10/4

- Phóng viên: Những bàn thắng nào khiến anh phấn khích nhất trong đời?

- Pedri: Pha lập công của Andres Iniesta trong trận chung kết World Cup 2010, và bàn thắng của Sergi Roberto ở màn ngược dòng không tưởng của Barca trước PSG.

- Nhìn lại thì điều gì tác động đến anh nhiều nhất: chơi bóng cùng các thần tượng của mình, hay tầm vóc của Barca?

- Đó là khi bạn dạo phố và bị mọi người nhận ra. Khi mới đến Barcelona, tôi vẫn có thể thoải mái đi bộ cùng anh trai trên phố Las Ramblas. Nhưng mọi thứ bắt đầu trở nên kỳ quặc khi tôi trở nên nổi tiếng. Tôi luôn tự nhủ là: “Tại sao họ lại muốn chụp ảnh với mình nhỉ?”.

- Thế anh chưa từng xin chụp ảnh cùng thần tượng nào của mình à?

- Không, tôi nghĩ là tại sao phải chụp ảnh khi bạn đã tận mắt nhìn thấy anh ấy?

- Để lưu giữ kỷ niệm thì sao?

- Ký ức nằm ở trong tâm trí anh mà.

Pedri: 'Tôi từng sợ phát khiếp khi lần đầu gặp Messi trong phòng thay đồ'

- Nhưng thường thì những người thuộc thế hệ của anh thích “show” ra mọi thứ?

- Vâng, nhưng tôi hoàn toàn ngược lại. Tôi hiếm khi đăng tải thứ gì lên mạng xã hội. Tôi vẫn nhớ câu chuyện về một người bạn từng làm quảng cáo cho một thương hiệu với Pedrito [Pedro Rodriguez - cựu tiền đạo Barca] và họ tặng cậu ấy một quả bóng có chữ ký.

Khi về nhà, cậu ấy lôi quả bóng ra đá và mẹ cậu ấy hỏi: “Sao con lại đá quả bóng có chữ ký nhỉ?”, và cậu ấy trả lời: “Vậy con cần quả bóng để làm gì?”. Với tôi, nó như một bài học vậy: quả bóng là để đá, và không gì khác.

- Điều gì khiến anh ngạc nhiên nhất khi mới đến Barca?

- Tôi đã bị sốc khi đi thẳng từ đội dự bị của Las Palmas đến đội một của Barca. Thử tưởng tượng xem, khi anh bước vào phòng thay đồ và nhìn thấy Leo [Messi], Busi [Busquets] và Pique. Nói thật là tôi đã sợ chết khiếp.

- Phòng thay đồ đó có đáng sợ hơn hiện tại không?

- Có chứ, gần như không có cầu thủ nào chưa từng giành được tất cả các danh hiệu.

- Hãy kể thêm cho tôi về phòng thay đồ thời Messi đi?

- Khi tôi mới đến Barca, họ không ở đó vì Champions League được tổ chức tại Lisbon do dịch Covid-19.

- Rồi sau đó Messi ra đi ở mùa hè kế tiếp?

- Vâng, tôi không thể tin vào điều đó. Tôi đã nghĩ rằng liệu mình còn cơ hội nào để tập luyện và chơi bóng cùng anh ấy không. Tôi đã luôn theo dõi Messi trên TV, chọn anh ấy khi chơi game FIFA. Còn ở trên sân, ngay cả khi anh ấy bị hai cầu thủ theo kèm, các đồng đội cũng chẳng hề lo lắng vì Leo sẽ biết cách tự mình giải quyết.

Pedri: 'Tôi từng sợ phát khiếp khi lần đầu gặp Messi trong phòng thay đồ'

- Anh có cảm giác tương tự khi chơi cùng Lamine Yamal không?

- Có, tất cả đều biết cậu ấy sẽ rê qua đối thủ đầu tiên, rồi làm được một điều gì đó thú vị tiếp theo. Đó là điều mà tôi từng có với Leo.

- Anh học cách đối mặt với những lời chỉ trích như thế nào?

- Đôi khi, nó đặt bạn vào những tình huống khó khăn. Chẳng hạn, khi tôi gặp chấn thương dai dẳng, người ta lại nói những điều không đúng sự thật về tôi.

- Và nó khiến anh khó chịu?

- Phải, họ thậm chí còn dựng chuyện khi nói rằng tôi đi tiệc tùng, trong khi tôi chẳng mấy khi ra khỏi nhà. Tôi không rõ ai đã nói vậy và tại sao, nhưng nó thực sự khiến tôi tổn thương.

- Vậy tại sao anh không bao giờ lên tiếng?

- Tại sao tôi phải giải thích khi tôi không làm gì cả. Nếu vậy tôi sẽ phải phủ nhận tất cả.

- Anh có thực sự nghĩ vậy không, hay ai đó đã khuyên anh?

- Gia đình luôn bảo tôi hãy mặc kệ mọi lời nói và làm việc. Hãy im lặng và trả lời trên sân bóng.

Pedri: 'Tôi từng sợ phát khiếp khi lần đầu gặp Messi trong phòng thay đồ'

- Vậy anh thường nói chuyện với ai?

- Cha mẹ và anh trai tôi. Tôi thường khiến họ phát điên vì những câu chuyện của mình.

- Nói một chút về hiệu ứng mà Hansi Flick mang lại nhé. Làm thế nào Barca chơi hay đến vậy khi đội hình gần như giữ nguyên?

- Flick mang đến tinh thần chiến thắng, và thay đổi lối chơi dựa trên khả năng kiểm soát và hàng thủ dâng cao. Barca đã thực sự thay đổi. Trước đây, chúng tôi hiếm khi sử dụng bẫy việt vị.

- Nó có khiến các anh “chóng mặt” không?

- Lúc đầu thì có. Vì bạn sẽ thấy cả khoảng trống mênh mông mà tiền đạo đối phương có thể tận dụng. Nhưng tôi nghĩ chúng tôi đã làm tốt. Các hậu vệ đã rất nỗ lực, và sự liên lạc giữa các vị trí cũng giúp mọi thứ diễn ra trơn tru hơn.

- Có vẻ như Flick đã đúng khi đặt anh vào vị trí pivot?

- Đây là vị trí mà tôi cảm thấy thích hợp nhất. Bạn có thể cho rằng tôi bị kéo xa khung thành hơn, nhưng thực tế là không phải. Ở vị trí này, tôi được chạm bóng nhiều hơn, và vừa có thể hỗ trợ phòng ngự, vừa phát động tấn công.

- Giống như Yamal được so sánh với Messi, anh cũng được so sánh với Iniesta. Anh có thấy điểm tương đồng giữa mình và anh ấy không?

- Sự so sánh là khó tránh khỏi, vì chúng tôi chơi ở cùng vị trí và cùng mặc áo số 8. Nhưng tôi từng xem rất nhiều video về Iniesta, và rất khó làm được những gì anh ấy đã làm.

Pedri: 'Tôi từng sợ phát khiếp khi lần đầu gặp Messi trong phòng thay đồ'

- Nhưng Iniesta không thường xuyên tranh chấp để giành bóng như anh?

- Thực ra Iniesta chơi cao hơn một chút, giống một số 10 kiểu Dani Olmo. Và kỹ năng 1 đấu 1 của anh ấy thật điên rồ. Giống như với Leo hay Lamine vậy: bạn chuyền bóng cho Andres và biết anh ấy sẽ không bao giờ mất nó. Iniesta cũng rất thông minh, khi luôn biết mình cần có mặt ở đâu.

- Anh cũng rất giỏi rê bóng mà?

- Vâng, một pha rê bóng luôn đem lại sự phấn khích, nhưng cũng phải phù hợp với thực tế. Nhiều người hỏi tôi có tập rê bóng không và câu trả lời là không. Nó gần như là bản năng, vì lúc đó bạn không có thời gian để suy nghĩ.

- Việc Rodri giành được Quả Bóng Vàng có khiến anh cảm thấy mình cũng có cơ hội không?

- Cả Andres [Iniesta], Xavi và Busi [Busquets] đều rất xứng đáng, nhưng chưa từng giành được Quả Bóng Vàng. Nhưng hy vọng chiến thắng của Rodri sẽ khiến mọi người thay đổi quan điểm khi lựa chọn một tiền vệ. Dĩ nhiên, ai chẳng muốn đoạt Quả Bóng Vàng, nhưng tôi thích những chiếc cúp hơn là các danh hiệu cá nhân.

- Như Champions League chẳng hạn nhỉ?

- Vâng, nhưng Dortmund là một đội bóng mạnh. Chúng tôi từng thắng họ ở vòng phân hạng, và hy vọng sẽ tiếp tục đánh bại họ. Có thể Dortmund đang chơi không tốt ở Bundesliga, nhưng tại Champions League không ai có thể nói trước được điều gì.

 

TỪ KHÓA: PedriBarcaMessi
    Bình Luận