
“Đó là một sự thật có thể gây sốc với nhiều người. Ở Barca, một số cầu thủ bị đối xử phân biệt ở mọi lúc, mọi nơi, vào mọi thời điểm trong đó có tôi”.
Cựu tuyển thủ Pháp chia sẻ thêm: “Ở Nou Camp lúc đó, luôn có một cuộc chiến tranh giữa các cầu thủ người Tây Ban Nha và người Hà Lan và chúng tôi trở thành nạn nhân bị kẹt giữa cuộc chiến đó. Khi tôi nói với các đồng đội rằng, tôi đang chơi bóng ở Tây Ban Nha, họ nói “không, anh phải luôn nhớ là anh đang chơi bóng ở Catalunya. Anh đừng học tiếng Tây Ban Nha mà phải học tiếng Catalunya”.
Cầu thủ từng giành chức vô địch thế giới kết luận: “Với tôi, chủ nghĩa địa phương ở Nou Camp khi đó cũng là một dạng của nạn phân biệt chủng tộc”.
Petit nổi lên trong màu áo của Monaco, sau đó ông gia nhập Arsenal năm 1997 và trải qua một giai đoạn thành công. Nhưng sau khi rời Arsenal năm 2000 để sang Barca, ông thường xuyên dính chấn thương và chỉ ra sân thi đấu 23 trận trước khi bị đẩy khỏi Nou Camp.
Cũng trong cuộc phỏng vấn Petit tâm sự: “HLV Lorenzo Serra Ferrer của Barca khi đó thậm chí chẳng biết tôi đá ở vị trí nào. Ông ấy có vẻ nhu nhược và không kiểm soát được phòng thay đồ”.
Bình Luận