Lịch thi đấu, Kết quả, BXH La Liga
Câu hỏi cho cả Luis và Fernando. Thời còn thi đấu, các anh cảm thấy thế nào trước những trận El Clasico?
Luis Garcia: Thời điểm xe bus đến SVĐ là lúc tôi cảm thấy căng thẳng nhất. Tất cả những lo lắng dồn tụ từ trước đó đột ngột dồn về khiến ruột gan tôi cồn cào. Tôi tự nhủ, OK, không có vấn đề gì đâu, chỉ là một trận đấu thôi mà. Nhưng khi nhìn thấy các CĐV, cảm nhận được bầu không khí, tôi lại càng thấy lo lắng.
Fernando Morientes: Tôi chỉ muốn trận đấu bắt đầu ngay lập tức. Thời gian chờ đợi càng lâu thì chúng tôi càng thấy căng thẳng.
Thế thì đâu là trải nghiệm đáng nhớ nhất của các anh trong một trận El Clasico?
Morientes: Tôi nhớ nhất trận El Clasico đầu tiên sau khi Luis Figo chuyển tới Real Madrid năm 2000. Bầu không khí trên sân thật là điên rồ. Trận đó tôi không được đá chính, mà ngồi dự bị - một sai lầm của HLV, rõ ràng (cười) – nhưng cũng chính vì thế mà tôi có thể cảm nhận được bầu không khí sục sôi phía sau lưng mình. Thật may là cuối cùng trận đấu cũng có thể kết thúc mà không có thảm họa nào xảy ra.
Garcia: Là trận El Clasico đầu tiên của tôi (2003). Tôi không tin được những gì đang diễn ra là sự thật. Trước đó, tôi hầu như chỉ được trải nghiệm El Clasico qua truyền hình. Trước trận đấu, tôi tự hỏi không biết mình sẽ làm gì trước sự chứng kiến của bao nhiêu người như thế.
Các anh có nghĩ rằng những yếu tố bên ngoài – ví dụ như mâu thuẫn giữa Abidal và Messi ở Barca – có thể ảnh hưởng tới trận đấu?
Garcia: Tôi không nghĩ chuyện giữa Abidal và Messi nghiêm trọng như người ta vẫn nói. Thực tế là như các anh thấy, sau khi Barca giành được những kết quả tốt, người ta không còn nói gì về chuyện đó nữa. Tôi không cho rằng phòng thay đồ sẽ bị tác động bởi những chuyện như vậy.
Morientes: Đồng ý. “Vấn đề” mà chúng ta thường nói tới thực ra xảy ra trên báo chí nhiều hơn là trong phòng thay đồ. Với các cầu thủ thì khi trận đấu bắt đầu, điều duy nhất mà họ nghĩ tới là làm hài lòng các CĐV, không chỉ ở trên sân mà còn trên toàn thế giới. Đó là điều mà tất cả các cầu thủ nên làm. Họ nên tập trung vào trận đấu, những chuyện còn lại, nếu có, nên gạt hết sang một bên.
Morientes, anh nghĩ thế nào về tương lai của HLV Zinedine Zidane? Liệu ông ấy có bị sa thải nếu Real thất bại trong trận El Clasico này?
Morientes: Tôi cho là nếu Real có thua thì cũng chẳng phải là vấn đề gì lớn. Khoảng cách 5 điểm không phải là không thể san lấp. Trong quá khứ, Real từng vượt qua những khoảng cách còn lớn hơn thế rất nhiều. Do vậy tôi không cho rằng tương lai của Zidane sẽ được quyết định bởi El Clasico. Mà thực ra chúng ta đang thổi phồng quá đi. Chỉ một vài kết quả không tốt là đã nghĩ tới việc sa thải HLV trưởng, trong khi khi đội thắng 20 hay 25 trận liền trước đó thì không ai nói gì.
Luis Garcia, anh nghĩ Barca sẽ như thế nào khi không còn Messi?
Garcia: Phải thú nhận rằng tôi rất thích Messi. Và tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc Barca sẽ như thế nào nếu không có anh ấy. Ngày đó theo tôi còn xa lắm. Vậy nên lúc này, điều tôi cũng như các bạn cần làm là hãy tận hưởng Messi, tận hưởng thứ bóng đá kỳ diệu của anh ấy.
Các anh dự đoán thế nào về kết quả của trận đấu?
Garcia: Tôi thiên về một kết quả hòa.
Morientes: Tôi sẽ không dự đoán. Tôi không muốn tỏ ra thiên vị (cười).
Trải nghiệm El Clasico |
Bình Luận