Pique và Busquets: Những cây cao bóng cả thiếu tử tế

Barcelona đã giành chiến thắng 2-0 trước Villarreal để tái chiếm ngôi đầu La Liga. Đó là tín hiệu tích cực nhưng vẫn còn những vết gợn đáng buồn.
Pique và Busquets: Những cây cao bóng cả thiếu tử tế
Cái tên đầu tiên xứng đáng bị lên án là Gerard Pique, bất chấp trung vệ kỳ cựu này đã có một màn trình diễn tuyệt vời. Không chỉ bắt chết cặp tiền đạo Gerard Moreno và Carlos Bacca, Pique còn ghi bàn mở tỷ số. Tuy nhiên, Pique lại có những hành vi xấu chơi khó có thể chấp nhận với Moreno, không tương xứng với vị thế của một cầu thủ đẳng cấp và kinh nghiệm.

Mối hiềm khích giữa Pique và Moreno thực ra đã xuất hiện từ lâu, khi tiền đạo này còn khoác áo Espanyol, cừu thù của Barca. Trong cuộc đụng độ giữa Barca và Espanyol tại Cúp Nhà Vua vào năm 2016, Pique kích động đối phương bằng cách gọi người hâm mộ đội bóng này là "những kẻ thiểu số đáng thương". 

Căng thẳng càng leo thang khi ở cuộc chạm trán sau đó, Pique ghi bàn và ăn mừng bằng hành động đưa ngón trỏ lên miệng, với hàm ý "hãy câm miệng". Morano nổi khùng với hành động của Pique và đôi bên đã có lời qua tiếng lại. Từ đó, mỗi khi chạm trán nhau trên sân, cả hai luôn khiêu khích nhau, khiến trận đấu càng trở nên căng thẳng.

Cái tên thứ hai là Sergio Busquets. Khác với Pique, Busquets không lao vào những cuộc tranh cãi nảy lửa. Thay vào đó, tiền vệ này luôn có những pha chơi xấu đầy tinh quái nhưng rất phản cảm. Trận gặp Villarreal, Busquets vờ như vô tình dùng tay tát vào mặt Pablo Fornals. Trước đây, Busquets từng ăn vạ thô thiển khiến Motta bị truất quyền thi đấu hay gọi Marcelo là "con khỉ".

Tóm lại, đó là thái độ thi đấu không thể chấp nhận được của Pique và Busquets, những cây cao bóng cả của đội bóng xứ Catalan.
    Bình Luận