Real đang thiếu vũ khí quan trọng: Những quả đá phạt kiểu... Messi

Real Madrid và Barcelona đang song hành với nhau trong cuộc chiến tới chức vô địch La Liga 2019/20. Điểm khác nhau giữa 2 đội vào lúc này là Barca đang sở hữu Quả bóng Vàng 2019 Lionel Messi.
Cầu thủ Barca thi nhau chỉ trích trọng tài sau cú sảy chân trước Sociedad

Ở thời gian đá bù giờ trận đấu nói trên, trọng tài Gil Manzano đã không cho Barca được hưởng phạt đền sau tình huống trung vệ Gerard Pique bị hậu vệ Diego Llorente kéo ngã trong vòng cấm Sociedad. Nếu ông "vua áo đen" chỉ tay vào chấm 11m, nhiều khả năng Barca đã ghi được bàn thắng thứ 3 và đội bóng xứ Basque khó có thể gượng dậy vì thời gian còn lại là quá ít.

Đáng nói ở chỗ, cũng với một pha bóng tương tự (Sergio Busquets kéo áo Llorente) diễn ra lúc đầu trận, Sociedad lại được hưởng penalty và nhờ đó Mikel Oyarzabal khai thông được thế bế tắc của trận đấu. Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận, tiền vệ Frenkie de Jong của Barca cho hay: "Nếu trọng tài cho Sociedad hưởng phạt đền theo cách đó thì ông ấy cũng phải làm thế với Barca".

"Trận đấu vừa rồi thực sự rất căng thẳng và áp lực. Chúng tôi chơi bóng không được thoải mái, nhưng vẫn có sự phản ứng tốt để không phải ra về với 2 bàn tay trắng".

Về phần mình, Sergio Busquets nói về quyết định của trọng tài như sau: "Tranh cãi là thứ luôn tồn tại trong bóng đá. Đúng là tôi có tác động vào cầu thủ của Sociedad, nhưng trọng tài vẫn quá nặng tay khi thổi phạt đền".

"Tôi nghĩ tình huống Pique bị kéo ngã còn rõ ràng hơn cả pha va chạm giữa tôi và Llorente. Tôi không biết tại sao trọng tài lại không tham khảo VAR. Trong những pha bóng nhạy cảm như vậy thì đáng ra ông ấy nên xem lại băng ghi hình", Busquets kết luận.

    Bình Luận