Real Madrid: Cư xử đàng hoàng, “tiền trao cháo múc”
Không rùm beng trên truyền thông. Không dùng báo chí làm công cụ "thả thính" hay tạo áp lực. Real Madrid tiếp cận cầu thủ theo cách mà mọi đội bóng đều mong muốn: lịch sự, rõ ràng và tôn trọng.
Chỉ trong thời gian ngắn, họ đã hoàn tất ba thương vụ đáng chú ý: Mua Dean Huijsen từ Bournemouth với giá 58 triệu euro (trả làm ba đợt), ký hợp đồng với Trent Alexander-Arnold từ Liverpool theo dạng chuyển nhượng tự do, và mua Franco Mastantuono từ River Plate với giá 63,2 triệu euro (cũng chia ba lần thanh toán).
Điểm chung trong ba thương vụ này là gì? Không có bất kỳ xung đột nào với các CLB chủ quản. Mọi thứ được công bố sau khi hợp đồng đã xong xuôi. Không lời ra tiếng vào, không lôi kéo cầu thủ, không gây mâu thuẫn với ai. Gọn ghẽ, dứt khoát, như một phi công lão luyện bấm nút sau khi đã khóa chặt mục tiêu. Đó chính là phong cách Florentino Perez.
Barcelona: Thiếu tiền nhưng thừa sự ồn ào
Ngược lại hoàn toàn, Barcelona dưới thời Joan Laporta thường xuyên biến mỗi thương vụ thành một... chương trình truyền hình thực tế. Từ việc công khai theo đuổi cầu thủ khi chưa đạt thỏa thuận, cho đến việc kéo dài tiến trình thanh toán. Thậm chí, tệ hơn, trong không ít trường hợp họ còn không thể hoàn tất quy trình chuyển nhượng (hoặc đăng ký cầu thủ) vì thiếu tiền hoặc vướng luật (cũng vì… thiếu tiền).
Một ví dụ tiêu biểu chính là vụ theo đuổi Nico Williams. Nói một cách ngắn gọn thì Barca đã có tròn một năm… làm phiền Bilbao vì cầu thủ này. Họ bắt đầu theo đuổi Nico Williams từ... giữa EURO 2024 diễn ra vào năm ngoái. Laporta ngang nhiên công khai ý định chiêu mộ anh khi giải đang diễn ra, không hề để tâm đến sự tập trung của tuyển Tây Ban Nha hay sự phản đối từ Athletic Bilbao.
Đã một năm trôi qua, báo chí thân Barca vẫn đều đặn cập nhật từng chi tiết như thể thương vụ “đã xong”. Thực tế? Vẫn chưa có đồng nào được thanh toán. Cầu thủ muốn ra đi, nhưng Bilbao tuyên bố rõ: chỉ chấp nhận nếu 62 triệu euro (58 triệu + thuế) được chuyển thẳng đến La Liga trong một lần duy nhất.
Kết quả: quan hệ giữa hai CLB rạn nứt nghiêm trọng. Chủ tịch Jon Uriarte từ chối bắt tay Laporta, CĐV Bilbao ném tiền giả xuống sân và hát về vụ “mua trọng tài”. Thậm chí, phần đông fan Bilbao còn muốn Nico sang Bayern còn hơn là gia nhập Barcelona.
Không dừng lại ở đó, Barcelona tiếp tục làm phật lòng hàng xóm Espanyol khi chiêu mộ thủ môn Joan Garcia. Cầu thủ này có điều khoản phá vỡ 25 triệu euro, sẽ tăng lên 30 nếu được gọi vào ĐTQG. Và kỳ lạ thay – anh không được gọi, khiến Barca "tiết kiệm" được 5 triệu.
Thêm vào đó, Barca mất tới một tháng để thanh toán khoản tiền này (sau thuế là 26,34 triệu). Nhưng giọt nước tràn ly là tuyên bố chính thức trên website CLB: “Joan Garcia chưa khoác áo ĐTQG, nhưng có vẻ sắp làm được, và sẽ ra mắt trong màu áo Barcelona.” Một câu nói tưởng như vô thưởng vô phạt, nhưng với người Espanyol, đó là sự miệt thị trắng trợn.
Tóm lại, trên thị trường chuyển nhượng gần đây, Real Madrid đã hành xử như một quý ông: không phô trương, không mị dân, nhưng luôn khiến đối tác cảm thấy được tôn trọng. Barcelona, ngược lại, giống như một ngôi sao mạng xã hội: ồn ào, bất chấp hậu quả, miễn sao tạo được sự chú ý.
Khi người ta hỏi vì sao Real Madrid luôn giữ được uy tín còn Barcelona liên tục gây căng thẳng, câu trả lời không nằm ở tiền. Nó nằm ở tư cách.
Bình Luận