Sau khi biết tin đại kình địch Barcelona chiêu mộ được tiền vệ Frenkie De Jong của Ajax, BLĐ Real Madrid đã quyết định ngừng theo đuổi ngôi sao làm bóng Christian Eriksen của Tottenham.

Trước đó, Real tính đưa Eriksen về Bernabeu để chuẩn bị thay thế cho Luka Modric (tiền vệ trước đó từng đá cho Totenham) đã 33 tuổi. Tuy nhiên, do Barca sẵn sàng trả Ajax tới 75 triệu euro để đổi lấy sự phục vụ của De Jong, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha biết rằng để sở hữu Eriksen vào lúc này thì họ cũng sẽ phải chi ra một số tiền không nhỏ.
Theo tờ AS, khi không sẵn sàng vung tiền mua sao, BLĐ Real đã tỏ ra khá quyết đoán khi gạt tiền vệ người Đan Mạch sang một bên để nhắm tới những mục tiêu khác có mức giá phải chăng hơn. Đây là thông tin không mấy vui vẻ dành cho Eriksen, bởi có vẻ như cựu tiền vệ Ajax đang háo hức muốn được trở thành thành viên của "Kền kền trắng". Bằng chứng là thời gian qua anh liên tục trì hoãn ký thỏa thuận mới với đội bóng phía Bắc thành London.
Được biết, Eriksen hiện còn hợp đồng với CLB chủ quản đến năm 2020. BLĐ Tottenham đang cố gắng thuyết phục anh gia hạn hợp đồng nhằm tránh nguy cơ để mất một trong những thành viên quan trọng nhất.
Đây cũng là chuyện dễ hiểu bởi Eriksen đang có phong độ rất cao. Kể từ đầu mùa, cầu thủ 26 tuổi này đã ghi 4 bàn và đóng góp 8 pha kiến tạo chỉ tính riêng ở giải Ngoại hạng Anh. Tính ra, trong 3 mùa giải gần nhất anh để lại dấu giày trong 63 bàn thắng.
Bình Luận