
Rõ ràng, HLV Zidane vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi Jovic. Bởi nếu dựa vào thống kê chỉ ghi được 2 bàn sau 766 phút chơi cho Real mùa này thì Jovic quả thật quá kém, và hoàn toàn không xứng đáng với con số 60 triệu euro mà Real bỏ ra chiêu mộ anh vào mùa Hè năm ngoái.
Nhưng sở dĩ Real vẫn tiếp tục đặt niềm tin ở Jovic là bởi họ luôn tin rằng chân sút 22 tuổi này sẽ lấy lại phong độ và hòa nhập với lối chơi của CLB. Một yếu tố khác là vì họ nhận thấy quyết tâm của Jovic, người đã tâm sự với HLV thể lực Bojan Custic rằng: “Tôi muốn ở lại Real. Hãy kiên nhẫn chờ tôi”.
Thực tế thì do giá trị các cầu thủ trên thị trường chuyển nhượng sẽ sụt giảm nghiêm trọng do dịch Covid-19 nên Real sẽ lỗ rất đậm nếu như bán chân sút này. Và đó là điều đội bóng này chưa muốn. Có thể họ tính giữ anh lại thêm 1 mùa rồi nghe ngóng tình hình trên sàn chuyển nhượng trước khi đưa ra quyết định tiếp theo.
Jovic đã có tương lai ở Real, và điều này cũng đồng nghĩa với việc Arsenal hay Napoli không còn cơ hội theo đuổi chân sút người Serbia.
XEM THÊM
5 cựu danh thủ La Liga lận đận khi thi đấu nhưng nổi danh trong vai trò HLV
Bình Luận