Barcelona có thể mỉa mai chiến tích của Real rằng đó là thứ đồ ăn thừa mà họ bỏ lại trên bàn. Nhưng không sao, thành công đến với những người biết tận dụng cơ hội và ở lĩnh vực này, những lão tướng của Real là người giỏi nhất.
Người ta thường nói không còn đất sống cho những ông già trong thế giới ngày nay. Hoặc cụ thể hơn, những cầu thủ trên 30 tuổi được mặc định là bước qua bên kia sườn dốc sự nghiệp, ngoại trừ một vài trường hợp dị biệt như Cristiano Ronaldo, Lionel Messi hay Gianluigi Buffon. Tuy nhiên, Ramos (34 tuổi), Modric (34) và Benzema (32) chứng minh mình xứng đáng "chung mâm" với nhóm siêu nhân này.
Ronaldo đã ra đi nhưng không phải không còn biểu tượng thể chất ở Bernabeu. Ramos là một hiện tượng cực kỳ kỳ lạ, khiến cho người ta có cảm giác anh càng thi đấu lại càng... khỏe ra.
Mùa này, Ramos mới bỏ lỡ vỏn vẹn 3 trận ở La Liga. Không chỉ chắc chắn trong khâu phòng ngự sở trường, Ramos còn gây choáng ngợp khi thính nhạy tuyệt vời với bàn thắng. Anh đang là chân sút tốt thứ 2 Real mùa này với 12 bàn trên mọi đấu trường, riêng La Liga là 10 bàn.
Trong 15 năm qua, Ramos thi đấu 648 trận cho Real và lập công tới 96 lần. Riêng ở La Liga, anh là hậu vệ ghi bàn xuất sắc nhất mọi thời đại với 71 lần phá lưới đối thủ.
Sau khi giành được Quả bóng vàng 2018, ai cũng nhận ra sự xuống phong độ thấy rõ của Modric. Nhiều chuyên gia cho rằng tiền vệ người Croatia đã một đi không trở lại, sẽ không bao giờ còn là chính mình của ngày xưa.
Tuy nhiên, HLV Zinedine Zidane luôn luôn tin tưởng cậu học trò tài hoa của mình và ông đã được đền đáp xứng đáng. Modric trở lại cực kỳ mạnh mẽ sau giai đoạn phong tỏa xã hội và gợi nhớ người hâm mộ về hình ảnh của một cầu thủ đã tham gia tới 11 trận chung kết.
Hợp đồng của Modric còn kéo dài tới 2021 nhưng không ai biết sau mùa này, anh sẽ còn giữ được bao nhiêu đẳng cấp của mình. Chính vì thế, đây có thể xem là mùa bóng thăng hoa cuối cùng trước khi chia tay sân Bernabeu của hoàng tử tóc vàng.
Phải làm cái bóng cho Ronaldo trong quá nhiều năm ở Madrid, lại mất suất trở lại ĐT Pháp khiến Benzema chưa bao giờ được đánh giá ở đẳng cấp thế giới. Nhưng bất chấp mọi chỉ trích, "Mèo lười" vẫn ổn định đóng góp cho Real hết ngày này qua tháng khác.
Mùa trước, Benzema ghi tới 30 bàn trong mùa giải bết bát của Real. Đến mùa này, trong khi Eden Hazard liên tục gặp chấn thương, Vinicius còn chưa lớn, Gareth Bale đánh mất phong độ thì Benzema vẫn ở đó và một mình gồng gánh hàng công Los Blancos.
Sau chiến thắng 3-0 trước Valencia, Benzema thậm chí đã vượt qua huyền thoại Ferenc Puskas để trở thành chân sút xuất sắc thứ 5 lịch sử của Real, sau Santillana (290 bàn), Di Stefano (308 bàn), Raul Gonzalez (323) và Cristiano Ronaldo (450). Trên mọi đấu trường, Benzema đã có cho mình 24 pha lập công và giúp Real tạm thời vô địch La Liga và Cúp Nhà vua, sắp tới còn có Champions League.
XEM THÊM
Cuộc đua vô địch La Liga: Real cách đích 2 điểm, không thắng vẫn có thể đăng quang
Bình Luận