Rượu là lý do Real để mất viên ngọc David Silva

Cách đây 10 năm Real Madrid từng để mắt đến tiền vệ David Silva khi ấy vẫn còn đá cho Valencia chứ chưa sang Man City. Đáng tiếc là cuối cùng họ lại bỏ qua cơ hội chiêu mộ ngôi sao người Tây Ban Nha vì lý do đặc biệt.
Rượu là lý do Real để mất viên ngọc David Silva
Theo Foxsports, năm 2010 chủ tịch Florentino Perez của Real từng lên kế hoạch đưa Silva về Bernabeu. Ngôi sao trẻ của Valencia lúc đó thậm chí còn chụp ảnh cùng cháu của Perez và được cho là đã chuẩn bị hành lý để chuyển tới Bernabeu.

Tuy nhiên, rút cuộc Real lại quyết định dừng lại với lý do không liên quan gì tới chuyên môn của Silva. Họ làm thế là bởi một số thành viên trong ban lãnh đạo đội bóng lo ngại về khả năng Real thay vì đón về một ngôi sao tài năng lại vớ phải một gã nát rượu. Không biết Real lấy thông tin ở đâu, song họ nhận được báo cáo là Silva rất hay say xỉn và mê tiệc tùng.

Lối sống bê tha, buông thả nói trên được cho là không phù hợp với chuẩn mực đạo đức ở Real, thế nên "Kền kền trắng" thay vì tiếp cận Silva đã để cho Man City giành được cầu thủ mỏng cơm người Tây Ban Nha. Giờ thì thực tế chứng minh Real đã mắc sai lầm lớn.

Sau 9 năm thi đấu cho Man City, Silva đã trở thành tượng đài ở Etihad  khi 4 lần vô địch giải Ngoại hạng và giành thêm 8 danh hiệu lớn nhỏ khác. Cùng với Kevin De Bruyne, Sergio Aguero hay Raheem Sterling, Silva thuộc nhóm những mắt xích quan trọng nhất trong hệ thống chiến thuật đặc trung của HLV Pep Guardiola.

Cuối tuần qua, Silva có lần thứ 400 xuất hiện trong màu áo Man City và được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận The Citizens thắng  Bournemouth 3-1. Con số 400 trận đã cho thấy những đóng góp to lớn của Silva cho Man City trong suốt gần một thập kỷ qua, đồng thời chứng tỏ đây là cầu thủ rất khó thay thế.

    Bình Luận