Trong cuộc sống cũng như bóng đá, không có gì là tuyệt đối. Mạnh như siêu nhân Clark Kent vẫn sợ kryptonite, loại đá có khả năng hút sạch sức mạnh của anh.

Và dù vẫn đang vô đối ở La Liga, Barca cũng có một nỗi sợ đặc biệt trước các đội bóng chơi với sơ đồ 3 trung vệ cùng 2 cầu thủ chạy cánh. Tính từ khi HLV Ernesto Valverde lên nắm quyền đến trước trận gặp Girona tối qua, Barca mới để thua 9 trận chính thức ở mọi đấu trường. Nhưng có tới 6 lần trong số đó, họ thất thủ trước những đối thủ như vậy.
Tệ hơn, cả 4 thất bại mà Barca phải nhận mùa này cũng đều diễn ra trước các đối thủ chơi với sơ đồ 3 trung vệ. Đó là các thất bại trước Leganes và Betis ở La Liga, và trước Levante cùng Sevilla tại Cúp Nhà Vua. Theo các chuyên gia, Barca thua là vì sơ đồ ấy thường khiến người Catalan bế tắc trong tấn công, và dễ bị tổn thương khi phòng ngự.
HLV Lucas Alcaraz phân tích: “Sơ đồ này giúp các đối thủ bảo vệ tốt hơn trục dọc, khiến Messi, Suarez và Coutinho khó đập nhả với nhau. Còn ở hai cánh, họ cũng có đủ người để đảm bảo các hậu vệ biên Barca không xuống được vạch cuối sân”. Một chiến lược gia khác, Michel cho rằng: “Với sơ đồ 3-5-2, đối thủ có thể triệt tiêu mọi khoảng trống và chặn các hướng chuyền bóng”. Đó là về phòng ngự, còn về tấn công thì với việc có thêm một cầu thủ ở hai biên, khả năng xuyên phá của đối thủ cũng cao hơn.
Bằng chứng là trừ 2 lần thủng lưới trước Levante, tất cả những bàn thua còn lại mà Barca phải nhận trước Leganes, Betis và Sevilla đều xuất phát từ bên cánh. Nhưng như đã nói, trong cuộc sống không có gì là tuyệt đối. Trong một ngày Lionel Messi lên đồng thì có lẽ mọi sơ đồ cũng trở thành vô nghĩa.
Bình Luận