SỐC: Messi bị 6 cầu thủ Barca tuyệt giao, ngỡ ngàng danh tính kẻ cầm đầu

Tờ Diario Gol mới đây đã có một tiết lộ gây sốc về một nhóm cầu thủ Barca đang chống lại Lionel Messi.

  

Theo đó, Riqui Puig, Marc-Andre ter Stegen, Ousmane Dembele, Miralem Pjanic, Samuel Umtiti và Junior Firpo là 6 cầu thủ đang có thái độ chống đối với Messi tại Barca, theo Diario Gol. Phòng thay đồ Barca có vẻ như đang chia phe, trong bối cảnh M10 vẫn có sự hậu thuẫn từ các "công thần" tại sân Camp Nou như Gerard Pique, Jordi Alba và Sergio Busquest.

SỐC: Messi bị 6 cầu thủ Barca tuyệt giao, ngỡ ngàng danh tính kẻ cầm đầu - 1

Messi đang không có được mối quan hệ tốt với Ter Stegen

Tờ báo Tây Ban Nha hé lộ thêm, thủ thành Ter Stegen là người cầm đầu nhóm 6 cầu thủ nói trên, khi sự bất đồng giữa anh này và Messi tăng cao sau những phiếu bầu của siêu sao người Argentina tại giải FIFA The Best 2020.

Nên biết, Messi không bầu cho Ter Stegen dù chỉ một điểm ở hạng mục "Thủ môn hay nhất". Trong mục này, M10 bầu cho Keylor Navas (PSG) đứng đầu, Manuel Neuer (Bayern Munich) đứng thứ hai và Jan Oblak (Atletico Madrid) đứng thứ ba. Tờ Marca gọi quyết định này của Messi là một “cú sốc”.

Ter Stegen đã gắn bó với Barca từ năm 2014 và xứng đáng được gọi là “công thần” của đội chủ sân Nou Camp. Hành động này của Messi có thể khiến thủ môn người Đức cảm thấy mình không được coi trọng. Đây có thể là lý do khiến cựu sao Monchengladbach bất mãn với Messi, Busquest.

Trước đó, theo thông tin từ tờ El Pais, Ter Stegen đã có va chạm với Messi trong một buổi tập của Barca. Ter Stegen tỏ ra không vừa ý khi Messi cùng nhóm cầu thủ thân thích của mình thường xuyên đi bộ trên sân mà không tham gia phòng ngự.

Quãng thời gian hiện tại đang tương đối khó khăn với Messi. Anh gồng gánh, chơi nỗ lực trong màu áo Barca nhưng không thể vực dậy một tập thể thiếu gắn kết. Barca đang có phong độ không tốt ở mùa giải 2020/21. La Liga trôi qua 16 vòng đấu, nhưng “Blaugrana” đang đứng thứ 5 và bị Atletico Madrid bỏ cách 8 điểm.

Hiện tại, siêu sao người Argentina trở về quê nhà để đón Giáng sinh cùng gia đình. Trong một chia sẻ mới đây với La Sexta, “La Pulga” thừa nhận cảm thấy áp lực: “Cuộc sống như hiện tại là một đặc ân đối với tôi. Song, đôi khi tôi chỉ muốn trở thành kẻ vô danh. Tôi cũng muốn được đi chợ, đến rạp chiếu phim, nhà hàng một cách bình thường.

Lúc này tôi đang ổn. Tôi đã có khoảng thời gian tồi tệ mùa hè vừa qua, mang những thứ xảy ra cuối mùa giải trước vào giai đoạn đầu mùa này. Tuy nhiên, giờ đây tôi cảm thấy khá tốt. Tôi biết CLB đang trải qua thời kỳ khó khăn, nhưng luôn mong chờ vào những điều tốt đẹp", Messi bày tỏ sự lạc quan.

    Bình Luận