
Chuyện là cuối tuần qua, Sociedad gặp Granada. Trước trận, Granada đang đứng thứ 6 và có phong độ rất tốt từ đầu mùa, hứa hẹn sẽ tạo ra nhiều khó khăn cho chủ nhà. Nhưng bóng ma Covid-19 ập tới khiến Granada chỉ còn duy nhất 7 cầu thủ trong đội một đủ điều kiện thi đấu theo quy định an toàn dịch tễ của BTC giải (Nehuen, Eteki, Machis, Kenedy, Luis Suarez, Jorge Molina và Soldado).
Lãnh đạo Granada đã có văn bản kiến nghị, đề nghị La Liga hoãn trận đấu này vì đây là tình huống đặc biệt khiến họ trở tay không kịp. Tuy nhiên, La Liga vẫn quyết định lịch thi đấu không có gì thay đổi, Granada bắt buộc phải tham dự trận đấu với Sociedad.
Trong bối cảnh ấy, Granada coi như chưa đá đã xác định thua. Thậm chí, HLV Diego Martinez còn tỏ rõ sự chán nản bằng cách rút 4/7 cầu thủ thuộc đội một ra khỏi sân trong thời gian thi đấu chính thức nhằm bảo toàn quân số. Đằng nào, Granada cũng không có tâm trí đâu mà thi đấu với lực lượng què quặt, chắp vá như vậy. Phải tới phút 87, Granada mới có pha dứt điểm… đầu tiên trong trận từ quả đá phạt trực tiếp và phút bù giờ cuối cùng, họ mới có cú sút thứ hai trên chấm 11m. Kết quả, Machis sút hỏng!
XEM THÊM
Valverde gãy chân, Real choáng váng
Tổng hợp vòng 9 La Liga: Tan nát nhà Vua trong ngày cựu vương lên tiếng
Bình Luận