Trước ngày đối đầu với đội bóng cũ Liverpool ở bán kết Champions League, Luis Suarez có rất nhiều kỷ niệm để chia sẻ với truyền thông, đặc biệt là về những người đồng đội cũ.

Sau khi hạ Man United, Barcelona tiếp tục phải chạm trán một đội bóng đến từ Ngoại hạng Anh khác là Liverpool ở Champions League. Liverpool đã tiến bộ khủng khiếp chỉ trong vài năm gần đây và chắc chắn sẽ là một đối thủ khó khăn hơn M.U rất nhiều.
Suarez đương nhiên hiểu rất rõ sự thăng tiến của đội bóng cũ. Trước ngày đối đầu với Liverpool, Suarez nhớ lại quãng thời gian ở Anfield với đầy sự trân trọng: "Tôi rất may mắn vì luôn có được những ký ức tốt đẹp với mọi đội bóng cũ".
"Chơi cho đội bóng quê nhà Nacional ở Uruguay cho tôi cơ hội sang châu Âu. Tôi trưởng thành rất nhiều ở Ajax và đó là bước đệm để tôi tiến đến đẳng cấp cao hơn với Liverpool. Chính nơi này giúp tôi nhận ra mình có thể phát triển thế nào trên con đường sự nghiệp".
Raheem Sterling là một đồng đội ở Liverpool mà Suarez không thể quên. Chẳng ai ngờ được từng có thời điểm cầu thủ đang ghi 17 bàn mùa này tại Ngoại hạng Anh cho Man City chỉ là kẻ không biết... sút trong mắt đồng đội.
"Sterling đã tiến bộ thần kỳ", Suarez chia sẻ. "Tôi còn nhớ chúng tôi luôn nói đùa rằng Sterling không biết dứt điểm. Trong tình huống 1 đối 1 với thủ môn, cậu ấy sẽ bẻ chân và bóng bay ra ngoài. Lúc nào chúng tôi cũng cười vì điều đó. Do vậy, sự thay đổi trong Sterling thật phi thường, tôi rất mừng cho cậu ấy".
Bình Luận