Thấy gì từ trận Celta Vigo 2-2 Barca?

Đang thất thế trước Real Madrid trong cuộc đua tới ngôi vô địch La Liga, Barcelona lại tiếp tục sảy chân khi để Celta Vigo cầm hòa 2-2 ở vòng 32 La Liga. Sau đây, chúng ta hãy cùng nhìn lại trận đấu này qua một số điểm nhấn.
Ter Stegen giúp Barca thoát hiểm

Thủ môn Marc-Andre ter Stegen rất hay để thua trong những lần viếng thăm sào huyệt của Celta Vigo. Ở trận đấu vừa rồi, anh lại phải vào lưới nhặt bóng tới 2 lần sau những cú dứt điểm không thể cản phá của Smolov (50) và Aspas (88'). Mặc dù vậy, Ter Stegen vẫn xứng đáng được khen ngợi bởi vào những giây cuối cùng anh đã từ chối cơ hội mười mươi của Nolito. Nếu không có sự xuất sắc của thủ thành người Đức, hẳn Barca đã phải ra về với 2 bàn tay trắng.

Luis Suarez sắc như dao cạo

Có thể tiền đạo Luis Suarez không còn xuất sắc như hồi còn ở thời kỳ đỉnh cao phong độ cách đây vài năm, nhưng anh vẫn tỏ ra rất nguy hiểm mỗi khi có cơ hội quy hiếp khung thành đối phương. Ở trận đấu với Celta Vigo, cầu thủ người Uruguay này tung ra 3 cú dứt điểm thì 2 trong số đó được chuyển hóa thành bàn thắng. Với cú đúp vừa ghi được, Suarez đã lần lượt ghi các bàn thắng thứ 400 và 401 cho các CLB châu Âu.

Messi quá đồng đội

Ở tình huống diễn ra ở phút 20 trận đấu, có lẽ tất cả mọi người đều tin rằng tiền đạo Messi sẽ sút thẳng khi Barca được hưởng quả đá phạt ở vị trí cực kỳ thuận lợi. Đây cũng là điều dễ hiểu bởi siêu sao người Argentina vốn là chuyên gia sút phạt từng ghi được vô số bàn thắng từ những tình huống cố định. Tuy nhiên, thật bất ngờ là thay vì dứt điểm trực tiếp, Messi lại khiến tất cả "việt vị" khi tung ra đường kiến tạo để Suarez đánh đầu từ cự ly gần làm tung lưới đội chủ nhà.

Mốc 700 bàn tưởng gần mà xa

Sau khi lập công giúp Barca đánh bại Legane 2-0 ở vòng 29, Messi chỉ cần thêm một lần "nổ súng" nữa là sẽ cán mốc ghi 700 bàn trong sự nghiệp. Những tưởng anh sẽ sớm đạt được mục tiêu nói trên, nhưng đã 3 trận liên tiếp Messi không ghi thêm được bàn thắng nào. Ở trận đấu ở vòng 32 trước Celta Vigo, "số 10" của Barca tung ra tới 7 cú dứt diểm nhưng không có lần nào bóng đi vào trong khung thành.

Barca tự bắn vào chân mình

Celta Vigo thực ra không quá xuất sắc. Sở dĩ Barca chỉ kiếm được 1 điểm từ tay đội bóng này đơn giản là do họ đã "tự bắn vào chân mình". Thật vậy, trong tình huống dẫn tới bàn gỡ của Smolov, tiền vệ Rakitic đã để mất bóng vô duyên và lại còn không gây áp lực lên đối phương để giành lại quyền kiểm soát. Đến những phút cuối, hàng rào của Barca cũng đứng không tốt tạo điều kiện cho Aspas đánh bại Ter Stegen bằng cú sút phạt chìm.

Celta Vigo 2-2 Barcelona (Vòng 32 La Liga 2019/20)

XEM THÊM

Messi, Suarez tỏa sáng, Barca vẫn khó bắt kịp Real

Messi thoát thẻ sau pha bóng chơi xấu cầu thủ Bilbao

Ramos lập siêu phẩm sút phạt, Real đòi lại ngôi đầu bảng

    Bình Luận