Thể thức mới giúp Cúp Nhà Vua gay cấn hơn

Quyết định chuyển sang thể thức thi đấu 1 lượt ở Cúp Nhà Vua năm nay không những đã giúp cho giải đấu này trở nên gay cấn, khốc liệt, nhanh gọn (55 trận của vòng loại thứ nhất gói gọn trong 3 ngày) mà còn mang đến nhiều kết quả rất bất ngờ.

“Um, dois, três, quatro...” (1, 2, 3 , 4), người ta thường nghe thấy những âm thanh như thế  trên sân tập Valdebebas của Real Madrid và nó thuộc về Casemiro. Như một thói quen, tiền vệ người Brazil thích đếm nhịp bằng tiếng Bồ Đào Nha trong các buổi tập, kể cả khi đang “đá ma”. Và anh cũng chính là “cỗ máy đếm nhịp” bền bỉ của Los Blancos trong suốt vài mùa vừa qua.

Tuy nhiên, phải đến mùa này người ta mới nhận thấy vai trò không thể thiếu của cầu thủ 27 tuổi. Anh chính là hạt nhân trong quá trình tái thiết dưới thời HLV Zinedine Zidane. Tính đến trước khi ngồi ngoài trong chuyến làm khách của Valencia hôm 16/12, Casemiro đã đá chính 21 trận liên tiếp. Anh cũng chơi trọn vẹn 90 phút ở 19/21 trận đấu này, chỉ rời sân ở phút 60 trong các trận gặp Galatasaray và Levante.

Nếu không vì đã nhận 4 thẻ vàng trước trận gặp Valencia, đồng nghĩa với việc bị treo giò trong trận El Clasico nếu bị cảnh cáo thêm lần nữa, có lẽ Casemiro vẫn sẽ đá chính tại Mestalla. Điều này đã cho thấy tầm quan trọng đặc biệt của tiền vệ 27 tuổi, người chắc chắn phải cáng đáng nhiều nhiệm vụ hơn mô tả ngắn gọn của HLV Zidane là “đem lại sự cân bằng cho đội bóng”. Và cũng không phải vô cớ mà cầu thủ Brazil lại trở thành nhân tố không thể thay thế ở Bernabeu.

Trái ngược với khá nhiều cầu thủ đồng hương, Casemiro là hình mẫu về sự chuyên nghiệp... hơi thái quá. Các đồng đội tại Real Madrid vẫn thích kể lại câu chuyện hồi hè vừa rồi để cho thấy sự chuẩn mực của tiền vệ này. Đó là thứ Bảy (27/07), 3 tuần sau khi cùng đội tuyển Brazil lên ngôi ở Copa America 2019, Casemiro đang nghỉ hè tại quê nhà Sao Paulo. Gia đình anh đã chuẩn bị hành lý để tới Orlando (Mỹ) chơi vài ngày. Nhưng sau khi theo dõi trận đấu giữa Real Madrid với Atletico ở New Jersey (Mỹ) trên TV, Casemiro liền thay đổi kế hoạch.

Casemiro (phải) đang là hạt nhân trong quá trình tái thiết Real Madrid của HLV Zidane

Chứng kiến đội nhà thảm bại với tỷ số 3-7 trong trận derby ở International Champions Cup 2019, tiền vệ người Brazil quyết định “chia hành lý”. Mẹ, chị gái và vợ con Casemiro vẫn lên đường sang Mỹ, trong khi anh đáp chuyến bay về Madrid và có mặt trên sân tập Valdebebas ngay hôm thứ Hai (29/07). Cũng chỉ 10 ngày sau, cầu thủ này đã ra sân trong trận giao hữu với Salzburg và như mọi khi, vẫn chơi cực tốt. Nhưng để có được nền tảng thể lực và sự bền bỉ phi phàm ấy, Casemiro đã phải đổ rất nhiều mồ hôi.

Anh luôn đến có mặt trước buổi tập 1 tiếng so để tập riêng trong phòng gym, và luôn là người cuối cùng rời Valdebebas. Buổi chiều hằng ngày, tiền vệ Brazil tiếp tục tập ở nhà, nơi anh có một phòng gym rộng 100m2 và một chuyên gia thể lực riêng. Còn để nhanh chóng phục hồi sau các trận đấu, Casemiro có thói quen chợp mắt trong lồng cao áp. Sự chuyên nghiệp của chàng tiền vệ này cũng thể hiện ở chế độ ăn kiêng hà khắc, khi anh sẵn sàng từ bỏ món feijoada yêu thích (đậu đấu với thịt lợn muối và gạo) để trung thành với thịt gà, salad và nước cam.

Không chỉ chuyên nghiệp, Casemiro còn bị ám ảnh vì sự hoàn hảo. Anh xem bóng đá ở mọi nơi và thậm chí, sử dụng phần mềm Wyscout để theo dõi các video và số liệu nhằm phân tích các đối thủ cùng tình huống trận đấu. Tất nhiên, nỗi ám ảnh ấy thường đem lại hiệu quả. Như Casemiro kể lại trên tạp chí Libero gần đây về trận tiếp PSG ở Bernabeu: “Tôi biết Mbappe có thói quen cắt vào trung lộ và khi cậu ấy làm điều đó, tôi đã cướp được bóng”.

Máy giành bóng của Real Madrid
Casemiro chính là cầu thủ có số lần giành lại bóng cao thứ 5 ở Champions League mùa này với 50 lần. Tính đến trước trận El Clasico rạng sáng nay trên sân Barca, tiền vệ người Brazil cũng xếp thứ 2 tại La Liga về chỉ số này với 125 lần cướp lại bóng.

Kinh hoàng cảnh tượng Siêu kinh điển chìm trong lửa bạo loạn
Barca 0-0 Real: Khách suýt biến nhà của chủ thành bình địa nhưng bất thành
Zidane và Valverde nói gì sau trận Siêu kinh điển không bàn thắng?

    Bình Luận