
Như đã biết, lần sau cùng Lemar ghi bàn cho Atletico trong trận đấu gặp Eibar cách đây đã 20 tháng. Đó là ngày 20/04/2019 khi cựu tiền đạo Monaco lập công giúp Atletico giành chiến thắng. Song kể từ bàn thắng đó, ngôi sao người Pháp đã im bặt đến khó hiểu. Lemar đã trải qua tổng cộng 40 trận đấu không ghi bàn và cũng chẳng có được pha kiến tạo nào cho Atletico đến khi anh nhận được đường chuyền của người đồng đội Trippier để ghi bàn mở tỷ số cho Atletico trước Valladolid ở trận đấu vào rạng sáng hôm qua.
Hạnh phúc với những gì mình vừa làm được, Lemar vui mừng nói: “Thật tuyệt vời khi điều tôi mong chờ đã đến. Tôi luôn tin tưởng vào năng lực của mình dù phải chịu nhiều áp lực và cả sự chỉ trích. Tôi cảm ơn HLV Diego Simeone vì đã luôn tin tưởng tôi”.
Thật ra, nhà vô địch thế giới này đã chơi rất tốt trong vài trận gần đây. Nhưng phải đến trận gặp Valladolid, anh mới ghi được bàn thắng cho riêng mình. Việc Lemar tìm lại cảm giác ghi bàn chắc chắn sẽ giúp anh có thêm sự tự tin ở những trận đấu tới. Đối với Atletico, đây có thể xem là tin cho HLV Simeone bởi ông sẽ có thêm một “tay súng” vừa tìm lại được cảm giác... bắn trúng đích.
Bình Luận