
Có thể nhìn thấy rõ sự sa sút của Felix ở mùa này so với mùa trước khi anh còn khoác áo Benfica. Ví dụ, tại Benfica, Felix tiếp xúc với bóng nhiều hơn ở Atletico (48 lần/trận so với 43), kiến tạo bình quân 1,3 lần/trận so với 1,08 và đóng góp vào số bàn thắng của đội (39,4% so với 29,7% tại Atletico) cũng cao hơn. Chưa hết, tỷ lệ tham gia tấn công cùng đồng đội ở Atletico của Felix cũng giảm 10% so với khi anh chơi cho Benfica và hỗ trợ phòng ngự cũng giảm tới 3%.
Tuy nhiên, dù chưa đáp ứng được sự kỳ vọng của Atletico, nhưng Felix vẫn nhận được sự chia sẻ, động viên của những đàn anh như Nuno Gomes, Costinha và đặc biệt là cựu tiền đạo Diego Forlan, người cho rằng Felix cần thêm thời gian để hòa nhập với đội bóng mới. Thậm chí, Forlan còn dẫn chứng chất lượng và sự khắc nghiệt của La Liga cao hơn so với Liga NOS (giải VĐQG Bồ Đào Nha).
Thật ra Diego Simeone biết điều này, nên ông thầy người Argentina cũng không quá lo lắng khi Felix chưa đáp ứng được kỳ vọng. Bởi trong tay thuyền trưởng của Los Rojiblancos vẫn còn những tiền đạo gạo cội là Diego Costa và Alvaro Morata, người lập cú đúp trong trận thắng Mallorca ở vòng đấu trước.
Nói “vắng Felix, Atletico vẫn ổn” chính là ở chỗ đó!
XEM THÊM
Bilbao 0-1 Real: Ramos lại ghi bàn trên chấm 11m, Real tiến thêm 1 bước tới chức vô địch
Bình Luận