
Phát biểu sau trận đấu, HLV Zinedine Zidane của Real Madrid đã chia sẻ...đầy mơ hồ: "Tôi không có lời nào để giải thích. Ngày hôm nay, Real xen kẽ những khoảnh khắc tốt với những khoảnh khắc tồi tệ. Alaves có bàn thắng mở tỷ số từ rất sớm, điều đó khiến chúng tôi gặp những khó khăn và mọi thứ bỗng trở nên phức tạp với Real.
Cách đây vài hôm, chúng tôi đã chơi tốt trên sân của Inter Milan. Còn hôm nay, Real thi đấu dưới khả năng. Bây giờ, những gì chúng tôi phải làm là tiếp tục làm việc, cải thiện tinh thần thi đấu và cố gắng giành nhiều chiến thắng nhất có thể.
Real đang có khởi đầu mùa giải không thực sự như ý. Chúng tôi đã không duy trì được sự ổn định và có được kết quả như mong muốn. Điều dó thực sự làm tôi khó chịu và lo lắng".
Khi được hỏi sẽ nói gì với các cầu thủ để giúp họ giữ được sự ổn định và thi đấu tốt hơn, Zidane trả lời: "Tôi phải tìm ra giải pháp với các cầu thủ. Tôi sẽ không nói điều đó ở đây. Real không chỉ nghĩ về những tiêu cực mà còn phải xem những gì chúng tôi đã làm tốt và cố gắng kiên định hơn".
Vào rạng sáng nay (29/11), Real Madrid dù có lợi thế sân nhà nhưng bất ngờ bị Alaves dẫn trước 2-0 nhờ các pha lập công của Lucas Perez (5', pen), Joselu (49'). Mãi đến phút 86, đội ĐKVĐ La Liga mới có được bàn thắng rút ngắn cách biệt của tiền vệ Casemiro.
Nhưng chừng đó không thể giúp Real tránh khỏi một thật bại. Trận thua này khiến nhà Real tụt xuống vị trí thứ 4 trên BXH với 17 điểm, kém đội đầu bảng Sociedad tới 6 điểm.
Bình Luận