Trong lần hiếm hoi Gareth Bale thi đấu và tỏa sáng trong thời gian qua, HLV Zinedine Zidane đã không tiếc lời khen ngợi nhưng bằng một thái độ hết sức lạnh lùng.

Còn nhớ cách đây không lâu, Zidane đã chơi "bài ngửa" bằng tuyên bố "Real Madrid không còn cần có Bale" sau khi tuyển thủ người Xứ Wales từ chối ra sân trong loạt giao hữu Hè. Điều này khiến người đại diện của Bale vô cùng tức giận và chỉ trích ngược lại Zidane.
Những tưởng như vậy là hồi kết cho sự nghiệp của Bale tại Bernabeu thì mới đây, anh bất ngờ xuất hiện trong chiến thắng của Real trước Arsenal. Không những vào sân từ hiệp 2, Bale còn ghi bàn để mở đầu màn lội ngược dòng ấn tượng của Los Blancos.
Nói về cậu học trò, Zidane chia sẻ: "Bale đã có một trận đấu tốt và tôi mừng cho anh ấy. Bale vẫn đang ở đây và chúng tôi vẫn tiếp tục làm việc. Chúng tôi đã chơi tốt khi lấy 10 đấu 11, và tốt hơn khi là 10 đấu 10 (Real bị đuổi người từ sớm).
Tôi chẳng biết điều gì sẽ diễn ra với Bale. Hôm nay anh ấy muốn thi đấu nhưng vào ngày khác thì không. Tốt thôi, tôi vẫn chưa nói chuyện với Bale nhưng anh ấy vẫn tập luyện bình thường và đó là lý do được cho ra sân. Mọi việc chẳng có gì thay đổi, các bạn biết tình hình thế nào mà".
Trong trận đấu này, dù Real giành chiến thắng nhưng phải trả giá bằng chấn thương của Marco Asensio. Cầu thủ sở hữu cái chân trái khéo léo này phải rời sân trên cáng và lập tức nhập viện. Theo tiết lộ của Zidane, tình hình có vẻ rất nghiêm trọng và trong bối cảnh này, biết đâu Bale vẫn còn cơ hội được giữ lại ở Real.
Bình Luận