5 cầu thủ gần nhất được mệnh danh "Ronaldo mới" đang chơi ra sao?

Những cái tên này xuất hiện như để chứng minh một điều: Cristiano Ronaldo là không thể so sánh.

Alvaro Vadillo

5 cầu thủ gần nhất được mệnh danh

 Chấn thương đã khiến Alvaro Vadillo tụt dốc không phanh.

5 năm về trước, báo chí đồng loạt đưa tin nhiều ông lớn châu Âu, trong đó đặc biệt là Arsenal, rất muốn chiêu mộ tài năng trẻ của Real Betis, Alvaro Vadillo. Chàng trai tuổi 19 sớm bộc lộ sự đĩnh đạc và khả năng rê dắt bóng rất tốt, do đó được cho sẽ là Cristiano Ronaldo tiếp theo của thế giới bóng đá.

Khi đó, những lời khen cho Vadillo là không hề nói quá, cầu thủ chạy cánh có trận ra mắt La Liga khi mới chỉ 16 tuổi, đóng góp vào chiến thắng 1-0 của đội nhà trước Granada. Nhưng chỉ chưa đầy 2 tháng sau, trong trận đấu với Real Madrid, Alvaro Vadillo đã có một pha va chạm với Sergio Ramos, dẫn đến chấn thương phải ngồi ngoài một thời gian dài.

Năm 2014, cầu thủ người Tây Ban Nha gặp chấn thương tương tự, phải nghỉ thi đấu nửa năm, khiến anh chỉ ra sân vỏn vẹn 49 trận tại La Liga sau 5 năm lên đội một Betis.

Hiện tại, cầu thủ 24 tuổi đang chơi cho đội bóng hạng hai Granada, nhưng thậm chí không được trọng dụng tại đây.

Wilfried Zaha

Nóng! Tăng cường cánh phải, Mourinho nhắm

 Wilfried Zaha chưa thể hiện được tiềm năng như giới mộ điệu kì vọng.

Khi mượn Zaha từ Manchester United về Cardiff năm 2014, Ole Gunnar Solskjaer - HLV của Cardiff lúc đó và của M.U hiện tại - đã nhận xét: "Cậu ấy là một trong những người chơi bóng hay nhất tôi từng thấy. Cậu ấy có một đôi chân nhanh nhạy và sự quả cảm như Cristiano."

Những năm qua, tiền đạo này đã thể hiện rất ấn tượng trong màu áo Crystal Palace. Tuy nhiên ở tuổi 26, những gì anh làm được chưa thể so sánh với siêu sao người Bồ Đào Nha.

Goncalo Guedes

Goncalo-Guedes

 Goncalo Guedes thất bại trong việc "chuyển hóa" thành Ronaldo.

Được coi là một sản phẩm xuất sắc của lò đào tạ Benfica, sớm được gọi tên "Ronaldo mới" và là mục tiêu cạnh tranh của Paris Saint-Germain và Manchester United. PSG là bên giành chiến thắng, nhưng họ lại không mấy mặn mà với "chiến lợi phẩm" của mình, cho Valencia mượn Goncalo trước khi bán đứt cầu thủ này. Hiện tại, Goncalo vẫn thường xuyên được ra sân, nhưng không cho thấy phẩm chất một ngôi sao có tác động lớn tới cục diện trận đấu.

Anthony Martial

Xong! Man Utd đã chốt thương vụ Martial - Bóng Đá

 Anthony Martial đang trở lại mạnh mẽ ở Man Utd.

3 năm trước, khi cậu bé 19 tuổi - cùng 1 vợ 1 con - Martial chuyển từ Monaco đến Man United, huyền thoại M.U Louis Saha đã hi vọng Martial có thể "san bằng những gì Ronaldo làm được tại United". Thời gian sau đó, tiền đạo người Pháp cho thấy mình chỉ là một phiên bản lỗi của CR7. Nhưng đến nay, Anthony lại trở thành điểm sáng hiếm hoi trong chuỗi ngày tăm tối của Quỷ đỏ.

Diogo Jota

Top 10 'măng non' U21 khiến Ngoại hạng Anh ao ước - Bóng Đá

 Diogo Jota còn cả quãng đường dài phía trước.

Thêm một đàn em đồng hương của CR7. HLV người Bồ Đào Nha Jorge Simao từng nhận xét: "Cậu ấy sẽ trở thành người kế thừa CR7. Tôi không e ngại gì khi nói ra điều đó bởi tôi tin rằng nó có thể xảy ra."

Thực tế, mùa trước Jota đã ghi đến 17 bàn tại Championship giúp Wolves giành quyền lên hạng. Nhưng ở đấu trường Premier League khắc nghiệt, cầu thủ trẻ này chưa thể hiện được nhiều điều.

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về [email protected]. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Bình Luận