Sự khó lường của trận chung kết Cúp Nhà vua

Năm nay, sẽ không có một đội bóng lớn nào góp mặt ở chung kết Copa del Rey, nhưng không vì thế mà trận đấu này bớt đi sự thú vị.

Những người hâm mộ bóng đá Tây Ban Nha luôn muốn chào đón những điều mới lạ. Thật đáng hoan nghênh khi trận chung kết Copa del Rey không có sự tham gia của một trong 3 ông lớn La Liga: Real Madrid, Atletico Madrid hay Barcelona. Tháng tới, Athletic Bilbao và Real Mallorca sẽ chạm trán với nhau trong trận chung kết ở Seville. 

Chelsea 'eye summer move for Athletic Bilbao star Nico Williams' - Bóng Đá

 Bilbao là đội cửa trên.

Không còn nghi ngờ gì nữa, ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch của giải đấu đã xuất hiện từ lúc trận bán kết ở thành phố Bilbao kết thúc. Athletic dẫn trước 1-0 tại Wanda Metropolitano sau trận lượt đi, với quả phạt đền của Alex Berenguer tạo nên sự khác biệt. Atletico Madrid khởi đầu tốt trong trận lượt về trên sân San Mames, nhưng họ bị anh em nhà Williams vùi dập sau giờ nghỉ, kết thúc bằng thất bại 0-3 trước Athletic Bilbao. Đây một trong những trận đấu xuất sắc nhất của Los Leones trong mùa giải này.

Đội bóng xứ Basques cũng sắp bắt kịp Atletico Madrid ở La Liga. Los Leones đang tận hưởng mùa giải tốt nhất của họ trong một thời gian dài và HLV Ernesto Valverde sẽ hướng đến trận chung kết nhằm chấm dứt cơn hạn hán danh hiệu tại Copa del Rey đã kéo dài 40 năm của đội bóng.

Bên kia quần đảo Balearic, Real Mallorca sẽ hy vọng có thêm một danh hiệu trong phòng truyền thống, bên cạnh chiếc cúp Copa del Rey duy nhất họ giành được vào năm 2003, sau khi đánh bại Real Sociedad tại Reale Arena. Chỉ có được trận hòa 0-0 trước Mallorca sau khi Umar Sadiq bỏ lỡ ba cơ hội ngon ăn, đội bóng của Javier Aguirre đã phải chịu áp lực nặng nề ở trận lượt về. Đúng như vậy, thủ môn dự bị Dominik Greif của đội bóng xứ đảo đã trở thành người hùng, khi cản phá quả phạt đền của Brais Mendez trong hiệp một và quả 11m của Mikel Oyarzabal trong loạt luân lưu, đưa Mallorca vào chung kết.

Nguồn Internet

 Mallorca không phải là đối thủ dễ bị đánh bại.

Phong độ trong mùa giải này khiến cho người hâm mộ không có gì phải bàn cãi rằng Athletic Bilbao là đội được đánh giá cao hơn. Nhưng Real Mallorca là chuyên gia trong việc gây khó dễ cho các đội bóng cửa trên, mặc dù họ còn làm tốt hơn thế nữa ở sân nhà. Mallorca đã sẵn sàng cho trận chung kết. Dựa trên danh tiếng lẫn thành tích trên sân, Bilbao là ứng cử viên vô địch số 1. Nhưng cuộc so tài thực tế vẫn còn hơn ba tuần nữa mới diễn ra, và các cầu thủ xứ đảo đương nhiên sẽ dồn toàn lực cho trận chung kết có thể duy nhất của cuộc đời. Athletic Bilbao tuy có nhiều kinh nghiệm thi đấu ở các trận đấu cuối cùng hơn đối thủ trong những năm gần đây, nhưng họ vẫn chưa được nếm trải vinh quang tại Cúp Nhà vua hơn 40 năm nay.

Los Bermellones có thể sẽ bước vào trận đấu với bối cảnh tương tự như chuyến đi tới San Sebastien của họ, nơi mà mọi áp lực sẽ dồn lên đại diện xứ Basques. Và miễn là Mallorca không bị dẫn trước từ sớm, kết quả cuối cùng sẽ rất khó để dự đoán.

Đăng Nguyễn | 20:20 12/03/2024
    Bình Luận